Nửa tháng kể từ khi ra mắt, bộ phim “Giải cứu thần chết” đạt doanh thu 15 tỷ đồng trên toàn quốc với hàng trăm nghìn lượt khán giả. Điện ảnh nội đã chứng tỏ sự tiến bộ trong cán cân với phim ngoại dịp đầu năm.
![]() |
"Giải cứu thần chết" đại thắng nhờ dàn diễn viên trẻ đẹp và nổi tiếng. Ảnh: Galaxy". |
Đại diện hệ thống rạp Galaxy - đơn vị phát hành phim Giải cứu thần chết - cho biết, lượng khán giả đến xem bộ phim Việt này tăng gấp bốn lần khán giả tới rạp xem Nụ hôn thần chết, phim từng đạt kỷ lục doanh thu cho phim Việt mùa Tết năm ngoái.
Trước khi Giải cứu thần chết công chiếu vào 15/1, phim được dự đoán sẽ cuốn hút khán giả trẻ. Và điều đó đã thành hiện thực khi suốt dịp Tết, hàng dài khán giả, đặc biệt là lớp trẻ, đứng kín cửa phòng vé các rạp lớn ở cả ba miền để xem bộ phim. Không chỉ thế, trước khi công chiếu, nhiều rạp tại TP HCM đã treo biển hết vé vì các hợp đồng đặt trước.
Thành công này được lý giải bởi Giải cứu thần chết mang đậm chất trẻ trung, giải trí. Thế giới mơ mộng của cô bé An, câu chuyện tình tay ba đau khổ giữa hai cô giáo (Phương Thanh, Hồng Nhung) và ông thầy thể dục (Hữu Châu)... cùng nhân vật Thần Chết đã mang đến nhiều tình huống hài hước, hóm hỉnh nhưng nhiều ý nghĩa nhân văn.
![]() |
"Đẹp từng centimet" có nhiều cảnh mát mẻ. Ảnh: BHD. |
Xếp ngay sau Giải cứu thần chết là phim Đẹp từng centimet với 6 suất chiếu mỗi ngày trong suốt mùa Tết. Từ ngày ra mắt (15/1) đến mùng 7 Tết (1/2), doanh thu của phim này đạt được 10,1 tỷ đồng với trên 200.000 lượt khán giả đến rạp.
Chị Phương Minh, nhà ở quận 1 ,TP HCM, cùng nhóm bạn đã đến rạp ủng hộ cho bộ phim Việt Đẹp từng centimet vào mùng 5 Tết. "Trước khi đi xem bộ phim này, chúng tôi không đặt nhiều kỳ vọng gì ngoài yếu tố giải trí và nhẹ nhàng, lãng mạn phù hợp với giới trẻ. Vì thế, xem xong, chúng tôi cảm thấy rất hài lòng. Phim hay, cảnh quay đẹp", chị Minh chia sẻ. Tuy vậy, khán giả này cho rằng, đây là bộ phim có khá nhiều cảnh khoe mông, đùi, ngực và hôn nhau nhưng các rạp không hề giới hạn độ tuổi khán giả đến xem. "Vài bộ phim nước ngoài khi vào đến nước ta đã bị cắt những cảnh "nóng". Đẹp từng centimet có cảnh đàn ông cởi trần mặc quần xà lỏn chạy ngoài đường, cảnh cô gái mặc bikini đạp xe giữa trời, thế nhưng trong rạp lại có quá nhiều trẻ con và các bạn tuổi teen. Mỗi lần có cảnh như thế, lũ trẻ trong rạp hét lên inh ỏi khiến không gian xem phim bị đứt đoạn", chị Minh kể.
Trong khi đó, Huyền thoại bất tử là một bộ phim Việt kém may mắn. Vì lượng khách xem phim này trong những ngày Tết thưa vắng nên các rạp đành phải sắp lại suất chiếu nhường cho những phim khác. Tuy không công bố chính thức số doanh thu đạt được từ khi công chiếu, nhưng với suất chiếu ít ỏi cùng với lượng khán giả chỉ chừng 20-30 người mỗi lần chiếu, chắc chắn số tiền thu vào chỉ là muối bỏ bể so với vốn đầu tư và tâm huyết mà những người thực hiện bộ phim đã bỏ ra.
![]() |
"Huyền thoại bất tử" không được nhiều khán giả ưa chuộng. Ảnh: Hãng phim cung cấp. |
Chị Lê Thị Nhung ở Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết: “Dịp Tết tôi muốn nghỉ ngơi thư giãn nên cùng bạn trai đến Trung tâm chiếu phim Quốc gia xem phim. Vé xem Đẹp từng centimet và Nụ hôn thần chết đều đã hết nên tôi đành mua vé Huyền thoại bất tử. Có lẽ hai phim đầu được quảng cáo nhiều và dàn diễn viên hot hơn nên khán giả biết đến. Như bản thân tôi đến rạp mới biết đợt này có cả Huyền thoại bất tử”.
Trong khi đó, phim ngoại vẫn chứng tỏ sức cạnh tranh của mình như mọi năm. Dịp Tết này, các hãng nhập phim vẫn chú trọng lựa chọn những bộ phim mang tính chất giải trí, hài hước, thư giãn nhẹ nhàng như Chuyện kể lúc nửa đêm, Marley và tôi, Yes Man… Đồng thời, phần 2 của bộ phim bom tấn Đại chiến Xích Bích cũng được ra mắt khán giả Việt đầu năm mới. Tuy không công bố doanh thu chính thức, nhưng những bộ phim ngoại, đặc biệt là phim Mỹ, rất ăn khách. Trong số các tác phẩm nhập khẩu ra rạp đợt này, Chuyện kể lúc nửa đêm dẫn đầu về doanh thu, với 10.000 lượt khách xem phim mỗi ngày chỉ tính riêng ở rạp Megastar Hà Nội. Chị Thùy Vi, quản lý rạp Megastar, cho biết: “Đợt Tết rạp rất đông khách, hầu như hết sạch vé cho các suất chiếu, dù năm nay rạp có thêm hai phòng chiếu mới, tăng công suất từ 1.117 chỗ lên 1.374 chỗ”.
![]() |
"Chuyện kể lúc nửa đêm" thích hợp cho các gia đình trong dịp Tết. Ảnh: Gunns Films. |
Chị Xuân Giao, nhà ở quận 1, TP HCM cho biết, trong ngày mùng 4 Tết, cả gia đình chị cùng bạn bè đến tận rạp mua vé "nhưng lượng người đến xem đông kinh khủng. Chúng tôi phải chờ rất lâu mới lấy được chỗ của những người đã đặt trước nhưng không đến xem", chị cho biết. Tuy vậy, khán giả này tỏ vẻ rất hài lòng với bộ phim Mỹ Chuyện kể lúc nửa đêm vì nội dung phim hấp dẫn, hài hước. "Cả gia đình tôi, trong đó có cháu bé 7 tuổi, đều rất thích thú với bộ phim mang hơi hướng cổ tích", chị Giao nói.
![]() |
"Marley và tôi" là lựa chọn của khán giả muốn giải trí nhẹ nhàng đầu năm. Ảnh: Fox 2000. |
Khán giả Hà Nội nhiều người cũng không ngại mất thời gian xếp hàng hoặc bỏ tiền cho “phe” để có được tấm vé xem phim ưng ý. Chị Nguyễn Minh Thư ở Bách Khoa, Hà Nội, cho biết: “Đợt Tết vừa rồi tôi được nghỉ khá dài nên đi xem phim vài lần ở Trung tâm chiếu phim quốc gia. Nếu đến sớm còn mua được vé chứ đến sát giờ thì chỉ có ra gặp phe thôi". Tuy nhiên, chị tỏ ra rất hài lòng khi đã có được những giây phút thư giãn thoải mái. "Những phim hài như Chuyện kể lúc nửa đêm hay Marley và tôi rất thích hợp cho việc giải trí nhẹ nhàng. Đầu năm mới cần phải cười thật nhiều mới có tinh thần làm việc hăng hái cả năm được”, chị Thư vui vẻ tâm sự.
Anh Lê Đình Minh ở phố Hàng Bông, Hoàn Kiếm, cũng chia sẻ: “Trưa mùng 5, tôi đến Megastar mua vé nhưng phải xếp hàng rất lâu, gần nửa tiếng mới cầm được tấm vé trên tay. Tuy thế, tôi rất vui vì được xem phần tiếp của bộ phim Đại chiến Xích Bích yêu thích vào đúng dịp Tết này”.
Theo VnExpress
▪ Phim Việt chiếu Tết 'ghi điểm' trên sân nhà (04/02/2009)
▪ Diệp Chi "bật mí" tình iu với chàng MC điển trai (04/02/2009)
▪ Bé Suri chân trần dạo bờ biển (04/02/2009)
▪ Chùm ảnh 20 kiều nữ đẹp nhất thế giới (04/02/2009)
▪ Thang Duy rạng rỡ khi đặt chân tới Hồng Kông (04/02/2009)
▪ Làn sóng mới 'tấn công' Hollywood (04/02/2009)
▪ Những ngôi sao châu Á trưởng thành trong gia đình bất hạnh (04/02/2009)
▪ Triệu Vy muốn có người cùng chung sống suốt đời (04/02/2009)
▪ Câu chuyện lãng mạn “Look For A Star” phá kỷ lục phòng vé (04/02/2009)
▪ 2008 – Năm nghệ sĩ Hàn Quốc ra nước ngoài làm công tác thiện nguyện (04/02/2009)