AIDS: Những ngày cuối đời ở Nhà hấp hối
Các Website khác - 21/07/2004

(VietNamNet) - Thấy gì từ Nhà hấp hối Wat Phra Bat Nam Phu ở tỉnh Lop Buri, Thái Lan? Bạn nghĩ gì từ phóng sự ảnh về các bệnh nhân HIV/AIDS của tác giả Parker?

VietNamNet xin trích giới thiệu với bạn đọc loạt phóng sự ảnh của tác giả David Dare Parker, thực hiện tại Nhà hấp hối Wat Phra Bat Nam Phu ở tỉnh Lop Buri (một tỉnh trung tâm của Thái Lan). Nơi đây, hàng trăm bệnh nhân nhiễm HIV/AD từ chỗ bị gia đình và cộng đồng chối bỏ đã tìm thấy được một chốn nương thân và sự chăm sóc trong những ngày cuối đời.

Tại châu Á, ước tính có 7,4 triệu người nhiễm HIV, bao gồm 1,1 triệu người mới nhiễm vào năm 2003. Trên phạm vi toàn cầu, năm 2003 có gần ba triệu người chết vì AIDS. Tuy vậy, theo Liên Hiệp Quốc, cứ năm người trên thế giới thì chỉ mới có một người biết về sự hiện diện của AIDS.

Chính vì thế, tác phẩm báo chí này của Parker cũng mang một thông điệp: Bạn đã biết gì về những nguy cơ cùng nỗi đau thế kỷ HIV/AIDS?

Một bệnh nhân AIDS yên lặng chào nhân viên y tá tại Nhà hấp hối Wat Prah Bat Nam Phu, tỉnh Lop Buri.
Một nhóm học sinh viếng thăm Nhà hấp hối Wat Prah Bat Nam Phu để tìm hiểu và nhìn thấy tận mắt người chết vì AIDS.
Một bệnh nhân nữ trẻ tuổi nói rằng cô muốn được một lần nhảy múa trước ống kính.
Một bệnh nhân vừa chết vì AIDS. Một bức ảnh gia đình là sự nhắc nhở về cuộc sống hạnh phúc của người đàn ông này trước khi nhiễm bệnh.
Một bệnh nhân AIDS yên lặng nhìn chiếc giường bỏ trống gần đó: Thêm một người bạn AIDS vừa qua đời…
Một thầy tu an ủi một... thầy tu khác đang phải chịu đựng cơn đau từ AIDS.
Một bệnh nhân AIDS đang chịu đau đớn.
Một người phụ nữ trẻ nhiễm AIDS ngồi chờ một cách kiên nhẫn trong khi y tá thay giường cho cô.
Một bệnh nhân AIDS nhận sự an ủi từ nhân viên y tá.
Các thầy tu thực hiện nghi lễ cho người chết trước khi hỏa táng.
Đem một bệnh nhân AIDS vừa chết trong đêm đi hỏa thiêu.
Gia đình của người bệnh AIDS thường đặt những gì còn lại của người chết sau khi hỏa thiêu vào hủ cốt…


Trần Anh