![]() |
Quán cà phê Lakeview nằm ngay bên tay phải khi bạn vừa qua cổng chính của công viên trên đường Láng Hạ. Chọn một chỗ ngồi ngoài trời, bạn có thể thả mình trong khung cảnh thiên nhiên thoáng đãng, dễ chịu. Có lẽ công viên Indira Ganhdi không phải là nơi tập trung quá đông người, lại có không gian yên bình với những thảm cỏ xanh, vườn hoa được cắt tỉa, chăm sóc rất khéo, cây cối xanh mướt nên ong bướm, chim muông kéo về đây từng đàn. Hiếm nơi nào trong thành phố náo nhiệt này lại tìm được một khoảng tĩnh lặng nghe được tiếng chim hót lúc sớm mai, hay tiếng động sột soạt của mấy con kỳ đà lẩn mình chạy qua chạy lại trong đám cỏ xanh rì. Một mình ngồi nhâm nhi tách cà phê, thư giãn trong một khoảng xanh tĩnh lặng giữa phố xá nhộn nhịp thật không có gì bằng. Hay một chiều thu, trong ánh nắng hoàng hôn hanh vàng, thật lãng mạn khi bên nhau cùng thưởng thức những bản nhạc ềm đềm, dịu nhẹ... Quán phục vụ đồ uống khá đa dạng, với giá khoảng 15.000 đồng/ly. Lê Na
▪ Hoàng Su Phì - điểm hẹn du lịch vùng cao (29/10/2007)
▪ Thưởng thức nghệ thuật dân gian truyền thống tại công viên Hồ Tây (26/10/2007)
▪ Thưởng thức vịt quay Bắc Kinh tại nhà hàng Long Đình (24/10/2007)
▪ NSND Lan Hương thăng hoa với “Vườn thiên đàng” (22/10/2007)
▪ Vườn nướng Vạn Tuế - thế giới của món nướng (19/10/2007)
▪ “Đối mặt” sẽ là quizshow hấp dẫn nhất trên VTV3? (18/10/2007)
▪ Rockstorm Hải Phòng - Cuồng nhiệt! (16/10/2007)
▪ Phim chiếu rạp: Anh bạn gia sư (16/10/2007)
▪ Thơm ngon bánh cay (13/10/2007)
▪ Lẩu một người (13/10/2007)