Câu chuyện 90.000 đồng
Các Website khác - 04/12/2005
Câu chuyện 90.000 đồng

Lê Thanh Phong

Kể từ tháng 1.2006, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức thực hiện việc trợ cấp xã hội cho các cụ già. Theo đó, người 90 tuổi trở lên (không thuộc diện hưu trí hoặc đã được hưởng các trợ cấp nào khác) sẽ được cấp cho mỗi tháng 90.000 đồng. Số tiền quá nhỏ bé, nhưng là một sự cố gắng không nhỏ của địa phương.

Và nhất là, thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với người già. Hiện tại ở nước ta, ngoài chế độ hưu trí ra, chưa nơi nào có một chính sách cụ thể đối với người già như vậy.
Cũng từ việc của thành phố Đà Nẵng gợi lên trong mỗi người chúng ta những suy nghĩ. Trong khi xây dựng và phát triển, dù đã rất cố gắng nhưng chúng ta chưa có chính sách cụ thể chăm lo cho người già không thuộc diện hưu trí hoặc thuộc diện được hưởng trợ cấp khác. Trong số các cụ, chắc chắn còn nhiều người nghèo khổ, neo đơn, bệnh tật. Ngoài những cố gắng của bản thân, xóm giềng và những trợ cấp đột xuất, các cụ chưa được chăm sóc bằng chính sạch cụ thể .

Một suy nghĩ khác cũng được gợi lên với ít nhiều xót lòng. Điều thấy rất rõ là trong xã hội đang còn tồn tại các hiện tượng tiêu cực, lãng phí. Những cuộc hội họp, động thổ với lễ nghi đầy tính hình thức, yến tiệc rình rang, đôi khi vô bổ nhưng tổng cộng chi phí của các hoạt động đó hàng năm lên đến hàng trăm tỉ đồng. Chưa kể số tiền mất đi vì tham nhũng, chỉ riêng tiền thất thoát và lãng phí thôi cũng đã mất đi quá nhiều, mà nếu hạn chế được thì chúng ta thừa sức phục vụ cho chính sách chăm sóc người già.

Xây dựng một xã hội công bằng và văn minh là mục tiêu đất nước đang hướng tới. Trong số những tiêu chuẩn để làm nên một xã hội công bằng và văn minh đó có sự đối xử tôn trọng công dân, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của con người, đặc biệt là đối với người già. Mong rằng, câu chuyện dành 90.000đồng/tháng cho người già 90 tuổi (không thuộc diện hưu trí hoặc đã được hưởng các trợ cấp khác) không phải chỉ là chuyện riêng của thành phố Đà Nẵng.