Chùm ảnh người dân khốn khổ vì triều cường
Các Website khác - 05/03/2006

Đã hơn 6 tháng nay, hàng trăm hộ dân ở Khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM, phải chịu cảnh ngập lụt do triều lên. Cứ vào các ngày từ 30 đến mùng 4 tháng sau và từ 15 đến 18 âm lịch là nước dâng ngập nhà.

Hôm nay đã là ngày mùng 6 âm lịch (5/3 dương lịch), vậy mà thủy triều vẫn dâng ngập sân nhà.
Gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Dung ở tổ 53 đi sơ tán đã 5 ngày, hôm nay mới về tát nước dọn nhà để ở. Chị bảo: "Chỉ được 10 ngày là lại đến con nước rồi, khổ lắm".
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Khát phải "nhường" chiếc phản cho xe máy để lên gác xép ngủ.
Đây là ngôi nhà tình thương mà UBND phường Hiệp Bình Chánh xây tặng ông Nguyễn Văn Vui, nhưng đã hơn 5 tháng nay ông bỏ hoang vì cứ chiều đến là ngập.
Ông Trần Văn Anh vội vã kê những chậu mai lên cao.
Những "hang cua" trên đê bao là thủ phạm chính làm khổ dân mỗi khi triều lên.
Mặt đê bao Rạch Võ chỗ rộng nhất chỉ 1,5 m và nứt toác, không thể chống lại triều cường.

Việt Hùng