Cách đây 50 năm, trong năm 1955, cùng với 149 thiếu nhi Việt Nam lần đầu tiên tôi được thực hiện một chuyến đi dài tới Cộng hoà Dân chủ Đức, để được học tập, được đào tạo về chuyên môn, với nục đích sau này trở về phục vụ Tổ quốc. Đoàn thiếu nhi chúng tội được bố trí ở tại khu ký túc xá Kaethe-Kollwitz thuộc thị trấn Moritzburg, gần thành phố Dresden. Một năm sau đó, đoàn thứ hai với 200 thiếu nhi cũng được gửi sang Đức và được bố trí ở tại Ký túc xá Marxim Gorki tại Dresden, cũng gần khu ký túc xá của chúng tôi.
Trong thời gian từ năm 1955 tới năm 1959, chúng tôi đã học các môn khoa học tự nhiên và xã hội cùng với các giáo viên Đức và Việt bằng cả hai thứ tiếng. Ngoài ra, chương trình còn bao gồm các hoạt động mang tính công ích xã hội, các hoạt động nhằm mở mang kiến thức thuộc các lĩnh vực trồng trọt, kỹ thuật ảnh và nữ công gia chánh. Chúng tôi còn thường xuyên tham gia giúp đỡ nông dân trong những mùa thu hoạch trái cây và khoai tây.
Sự kiện đáng ghi nhớ nhất trong thời gian chúng tôi ở Đức là chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ yêu quý vào ngày 29-7-1957. Nhân chuyến thăm CHDC Đức cũ, Bác đã tới thăm trường chúng tôi tại Moritzburg. Đối với tất cả chúng tôi; buổi gặp gỡ với Bác là một sự kiện quan trọng mãi mãi khắc sâu trong ký ức mỗi người.
Năm 1959, tất cả thiếu nhi Moritzburg trở về Việt Nam. Trong những năm sau đó, phần lớn những thiếu nhi Moritzburg đều quay - trở lại Đức học nghề và sau đó là học đại học. Nhờ có những học bổng của DAAD, nhiều người trong chúng tôi đã có cơ hội được cập nhật và nâng cao kiến thức tại Đức.
Kể từ đó bao năm đã trôi qua, những thiếu nhi chúng tôi những công dân Việt Nam đầu tiên được cử đi học tại CHDC Đức trước kia, đã trở thành biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị gắn bó giữa Việt Nam và Đức; và tới nay luôn được gọi là những "thiếu nhi Moritzburg".
Nhìn lại những năm qua, chúng tôi có thể khẳng định rằng: Nói chung, gần như tất cả những thiếu nhi Montzburg đã có sự phát triển rất tốt. Chúng tôi đã tiếp nhận sự dạy dỗ và một nền giáo dục đầy đủ. Nhiều người trong số chúng tôi ngày nay đang ở những vị trí lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, các viện nghiên cứu và trường đại học. Một vài người đang giữ những trọng trách cao trong bộ máy nhà nước. Đạt được những thành quả đó cũng là nhờ vào nền tảng vững chắc mà chúng tôi đã lãnh hội được trong thời gian ở Moritzburg.
Cũng giống như nước Đức đã trở thành quê hương thứ hai đối với thiếu nhi Moritzburg chúng tôi, tiếng Đức đã trở thành ngôn ngữ thứ hai đối với đại đa số chúng tôi. Nhiều người chúng tôi vẫn sử dụng tiếng Đức thường xuyên, để liên lạc với các cựu giáo viên và chăm sóc viên, với các giáo sư đại học trước kia, với các đối tác và bạn bè tại Đức. Nhiều người hiện đang truyền đạt vốn tiếng Đức của mình tới thế hệ trẻ, trong đó có con cái của họ, tại các trường đại học và các trung tâm ngoại ngữ ngoài giờ.
Ngày nay chúng tôi hoàn toàn có thể tự hào rằng mình thuộc về nhóm thiếu nhi Moritzburg, những thiếu nhi Moritzburg ở tuổi 60. Và, vì điều đó chúng tôi phải cám ơn Tổ quốc Việt Nam và Đức.
Vương Anh Tuấn Cựu học sinh Moritzburg tại TP Hồ Chí Minh
|