Cô gái Venezuela mang tên Hà Nội
Các Website khác - 16/08/2005
Tại Trung tâm báo chí quốc tế Festival thanh niên thế giới lần thứ 16 ở khách sạn Anauco, có một cô gái trẻ rất ưu ái các nhà báo Việt Nam. Cô 19 tuổi, đang học năm thứ ba, khoa Truyền thông, Đại học tổng hợp Caracas, và có cái tên lạ là "Hà Nội Rosa”.

Cô kể: "Khi còn trẻ, bố tôi là lãnh đạo của phong trào sinh viên Venezuela. Thời đó, bố tôi biết đến cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của nhân dân Việt Nam chống lại thực dân Pháp, đặc biệt là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và đế quốc Mỹ. Bố tôi từng tham gia tích cực phong trào thanh niên ủng hộ Việt Nam chống lại chủ nghĩa đế quốc. Ông đặt tên Hà Nội cho tôi để thể hiện tình cảm của mình dành cho Việt Nam.

Từ nhỏ bố tôi đã cho tôi xem hình ảnh của Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, thí dụ như ảnh những trẻ em đội mũ rơm đến trường, hình ảnh bộ đội và du kích đánh lại giặc Mỹ, hình ảnh đất nước Việt Nam trong chiến tranh khói lửa bom đạn, những cảnh đẹp ruộng lúa Việt Nam... Tôi hiểu được trong chiến tranh các bạn gian khổ như thế nào. Sau này khi lớn lên tôi cũng có ý tìm hiểu về Việt Nam, về Hà Nội và tôi mong muốn một ngày nào đó đến thăm thủ đô Hà Nội của các bạn.

Tôi biết hiện tại các bạn đang tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng lại đất nước, phục hồi những giá trị mà trước đây từng bị chiến tranh làm cho đổ nát và cả giá trị văn hóa của các bạn nữa. Qua Internet, tôi và các bạn của tôi biết được điều này, ngoài ra, bố tôi cũng chỉ cho tôi thấy nhiều điều trong cuốn sách viết về Việt Nam, về lịch sử, văn hóa Việt Nam, cũng như những gì ông biết về Việt Nam, bởi vậy tất cả những gì về Việt Nam đều gần gũi đối với tôi.

Chỉ cách đây vài ngày, tôi đã đọc cuốn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó tôi biết rằng Người đã sống và làm việc và dành tất cả vì dân tộc mình và tôi rất ngưỡng mộ Người. Là một người thanh niên cộng sản, tôi coi Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương, một vị lãnh tụ vĩ đại trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do chống chủ nghĩa đế quốc".

Về phong trào thanh niên của Venezuela hiện nay, Rosa Hà Nội nói: Chúng tôi mong muốn tập hợp tất cả mọi người, đoàn kết tất cả thanh niên để làm những công việc có ích cho xã hội như làm sạch đẹp thành phố, tuyên truyền cho cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh vì những điều tốt đẹp của thế giới. Cách đây hai năm chúng tôi đã thành lập một đội mang tên "Mission Sucre" để tạo điều kiện cho hàng ngàn thanh niên bị thiệt thòi về giáo dục và không có việc làm được vào học tại các trường trung cấp hoặc đại học. Họ được đào tạo về chính trị, văn hóa và đang tích cực tham gia vào sự nghiệp cách mạng. Nhờ có "Mission Sucre", chúng tôi đã được tham gia bàn thảo Luật giáo dục tại Quốc hội. Những ý kiến của chúng tôi đã được xem xét và coi trọng".

Theo Tin tức