Dập dìu quà tặng mùa “tri ân”
Các Website khác - 18/11/2008
Từ cửa hàng bán hoa tươi, nhà sách, siêu thị cho đến các cửa hàng thời trang… đâu đâu cũng nhộn nhịp người mua quà tặng thầy cô giáo ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Quà tặng khá đa dạng nên người mua thỏa sức lựa chọn.

Hoa tươi đắt hàng

Trong những ngày này, lượn qua các cửa hàng bán hoa tươi trên các tuyến đường Hà Nội: Cầu Giấy, Xuân Thủy, Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi...  không khí thật nhộn nhịp bởi tấp nập người đến mua hoa.

Như biết trước thị trường hoa tươi năm nay sẽ hiếm do vùng cung cấp hoa cận Hà Nội gặp lũ lớn, nên nhiều chủ hàng bán hoa đã có sự chuẩn bị từ trước, các chủ cửa hàng đã chủ động liên hệ nhập hoa từ nơi khác về để phục vụ cho dịp 20/11.

Mùa hoa 20/11 năm nay, Hà Nội mất mùa vì mưa ngập, nhiều chủ hàng bán hoa đã liên hệ nhập hoa từ nơi khác về để phục vụ cho thị trường. Ảnh: Vũ Điệp


Anh Tiến, chủ một của hàng hoa trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy Hà Nội), cho biết: Hoa tươi thì năm nào vào dịp này cũng đều bán được, nhưng mọi năm nhiều hoa, giá lại rẻ nên không cần đặt trước, cứ gọi điện là có người đem đến ngay. Nhưng năm nay vùng trồng hoa ở Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội) gặp lụt, hoa mất mùa nên các cửa hàng phải nhập hoa từ Đà Lạt và từ Thái Lan, Trung Quốc... về bán thông qua các đại lý hoa lớn. Do vậy giá hoa khá đắt.
 
Tuy nhiên do có thêm hoa nhập từ nước ngoài nên hoa năm nay lại có mẫu mã mới, được gói theo phong cách Hàn Quốc, Hồng Kông... với kiểu dáng trang trọng.

Giá hoa năm nay so với năm trước được bán cao hơn từ 20% đến 35%. Theo khảo sát trên thị trường, hoa Ly được bán với giá 100 nghìn đồng/ bó, hoa Lan cũng giao động từ 90 đến 100 nghìn đồng/ bó nhỏ. Các bó to có giá từ 200 đến 300 nghìn đồng tùy theo yêu cầu của khách hàng. Trong khi năm trước chỉ bỏ ra 80 nghìn đồng người mua cũng có thể có được bó hoa Ly, hoa Lan nhỏ đẹp, nếu bó to to cũng chỉ đến 180 nghìn đồng là cao nhất

Loại hoa Hồng Đà Lạt thường được các bạn trẻ tặng cho người yêu là SV học sư phạm nhân ngày 20/11 năm nay giá cũng khá đắt, hiện nay loại hồng này được bán từ 15 -20 nghìn đồng/ bông.

Mặc dù hoa tươi năm nay hiếm và đắt, nhưng lượng người mua hoa vẫn không hề giảm đi, trái lại có xu hướng tăng hơn so với mọi năm. Theo tìm hiểu của chúng tôi tại nhiều quán bán hoa tươi lớn trên các tuyến phố Hà Nội thì trung bình trong hai ngày trở lại đây mỗi quán bán được dao động từ 100 đến 120 bó/ ngày.

Nhà sách, siêu thị, shop thời trang nhộn nhịp

Để chuẩn bị phục vụ cho ngày 20/11 trong những ngày này tại các nhà sách, siêu thị ở Hà Nội cũng nhộn nhịp hẳn lên bởi không khí mua sắm quà tặng. Tại Nhà sách Nguyễn Văn Cừ trên đường Cầu Giấy, sáng 17/11 người xem, mua đứng chen chúc… tất cả đều chỉ mong tìm được quyển sách hay, ưng ý để tặng cho các thầy cô, bạn bè là giáo viên.

Dù vậy, theo ông Lê Văn Nghiêm (Giám đốc nhà sách Nguyễn Văn Cừ), hàng sách có đông nhưng cũng chẳng đông hơn là bao so với ngày thường vì sách năm nay cũng không có gì mới lắm.

 

Tuy nhiên tại phố sách Đinh Lễ( Hà Nội), một người bán hàng cho biết bắt đầu từ đầu tuần, các cửa hàng đã nhộn nhịp hẳn. Năm nay, các cuốn sách dành tặng riêng cho thầy cô như: "Quà tặng dâng lên thầy cô" của Nhà xuất bản trẻ, "Dành tặng thầy cô", "Niềm vui dạy học", "Phẩm chất của những nhà giáo ưu tú"… được chọn mua nhiều.

Các mặt hàng mỹ phẩm, túi xách  năm nay có nhiều chủng loại, có mẫu mã đẹp và giá cả có đắt hơn từ 5 đến 10% so với trước. Một hộp Enchanteur loại lớn có giá 76 nghìn đồng/ hộp, Romano có giá 52 nghìn đồng/ hộp nhỏ, 180 nghìn đồng hộp lớn (dạng hai chai to)… Túi xách thời trang cũng dao động từ 180 đến 200 nghìn động/ chiếc.

Các loại mỹ phẩm Dove, Enchanteur, Essance... đều tung ra bộ sản phẩm đóng gói sẵn với dòng chữ chúc mừng các cô giáo nhân ngày 20/11 với giá từ 50 - 100 ngàn đồng. Đối với các thầy thì Romano, X - Men và thậm chí cả dao cạo râu Gillette cũng được đóng gói sản phẩm đưa ra thị trường.

Siêu thị Big C có nhiều phần quà đã gói sẵn dành cho các thầy cô giáo như sữa rửa mặt, dầu gội, sữa tắm… giảm giá từ 5% đến 20%.

Dịch vụ quà tăng 20/11 qua mạng cũng đã được khách hàng quan tâm. Ảnh: Thu Trà

Còn siêu thị Intimex, có chương trình khuyến mãi dịp 20/11 chủ yếu dành cho các sản phẩm như bộ cốc, mỹ phẩm, đồ lưu niệm bằng thủy tinh hay pha lê. Một số đồ dùng gia đình cũng được bán với giá thấp hơn 5 - 15%. Đây là những sản phẩm được nhiều người chọn làm quà tặng vì có giá trị sử dụng cao. Tuy nhiên, theo chị Thu nhân viên phòng kinh doanh dự đoán, năm nay, sức mua sẽ giảm 20% so với năm ngoái, do đó, siêu thị đã hạ giá bán nhiều sản phẩm là đồ lưu niệm, gia dụng…

Vải áo dài là một mặt hàng được rất nhiều phụ huynh lựa chọn do tính thẩm mĩ và văn hoá. Cũng như mọi năm, vải Thái Tuấn có chương trình khuyến mại “Còn Mãi Lời Tri Ân” diễn ra tại các Showroom Thái Tuấn trên toàn quốc với rất nhiều giải thưởng có giá trị.

Quà tặng cho thầy giáo được chọn mua nhiều nhất  là các mặt hàng áo sơ mi, cà vạt và áo dài của các hãng May 10, Viettien. Giá của các mặt hàng này cũng chẳng đắt hơn là mấy so với năm trước. Áo sơ mi hiệu Viettien loại bậc trung từ 100 đến 200 đồng/chiếc. Loại cao cấp thì từ 300 đến 500 nghìn đồng/cái. Cà vạt cũng chỉ từ 70 đến 90 nghìn đồng/ chiếc.

Dịch vụ bán hàng qua mạng cũng đã khá phổ biến dù không nhộn nhịp như các siêu thị, cửa hàng nhưng cũng rất nhiều người quan tâm. Một số trang web như vatgia.com, muare.vn, dienhoa.com.vn, bloom.com.vn…giới thiệu nhiều loại hoa, lẵng hoa, quà tặng phong phú, có nhiều mức giá khác nhau. Tuy nhiên, chỉ những người ở xa hoặc công việc bận mới đặt điện hoa hoặc mua qua mạng, còn đa số mọi người đều chọn cách tặng hoa trực tiếp. Như thế sẽ thể hiện lòng tôn kính đối với thầy cô.

Thêm một điểm mới nữa là năm nay, các món quà trang sức cũng được lựa chọn nhiều hơn. Chị Hoa, chủ tiệm trang sức Hàn Quốc Scentsun Jewelry trên phố Trần Khát Chân cho biết, các bạn học sinh, sinh viên thường mua tặng cô giáo trẻ những món quà như hoa tai, dây chuyền, lắc tay có kiểu dáng trẻ trung nhưng sang trọng, giá chỉ từ 200.000 đến 500.000 đồng.

Chưa đến ngày 20/11, nhưng không khí mùa tri ân thầy cô đã khá nhộn nhịp, anh Thomas, một người Australia dạy học cấp 2 tại Việt Nam, cho biết: “Tôi đã dạy học tại Việt Nam được gần 1 năm, năm ngoái vào ngày 20-11, các học sinh tặng cho tôi 1 cuốn sách và 1 cây viết. Tôi không phải là người Việt Nam nhưng các em học sinh nói vì tôi là thầy của các em. Tôi rất vui.”

Còn bạn Quỳnh Hoa, một sinh viên sư phạm đi dạy kèm kể về ngày 20-11 năm trước: “Mình nhận dạy kèm cho một em học sinh lớp 7 từ đầu tháng 10 năm trước để trang trải học phí. Đến ngày 19/11, khi kết thúc buổi học, em đã tặng mình một bó hoa. Mình rất bất ngờ và cảm động. Điều đó càng làm cho mình yêu cái nghề mà mình đang học.”

  • Vũ Điệp - Thu Trà