Đừng tự huỷ hoại mình
Các Website khác - 07/03/2008

Việc ăn chơi thâu đêm nay đã không còn lạ gì với một số bạn teen nhà giàu, con đại gia khi tiền dư mà...không biết làm gì.
>> Những thú chơi...xì khói 
>>Trò đùa quá lố

Chán đời

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều bạn lại sa ngã vào những chốn ăn chơi thâu đêm như thế này. Nhiều bạn buồn gia đình vì không được sự quan tâm, bạn thì tối ngày bị ba mẹ la mắng vì bao nhiêu bực tức ở công ty cứ mang về trút lên con cái. Trường hợp của H (trường TLM) là một minh chứng. Ba mẹ bạn li dị nhau nên đó là cú sốc đầu đời đối với H. Chưa được bao lâu thì ba H có vợ khác. H có riêng một chiếc @ để ngày ngày đến lớp. Trước đây H hiền ngoan, chưa biết bar, vũ trường là gì nhưng do cuộc sống với người mẹ kế ngày càng trở nên xấu đi nên H bắt đầu chán học. Ba H chỉ biết tiền và suốt ngày thì chúi mũi vào công việc nên không hề quan tâm gì đến H cả. Về nhà là ba nghe “tất tần tật” lời của người dì. Một lần do quá nóng giận vì nghe người dì mách là H hỗn láo với bà ta nên ba H đã thẳng tay tát cậu một cái rõ đau. H buồn chán phóng xe ào ào ra đường và từ đó điểm đến quán bar và các vũ trường lớn nhỏ đã nằm trong thời khoá biểu của H.

Những người cùng cảnh ngộ lại hội ngộ

Đa số những bạn teen đến quán bar, vũ trường đều có chung một đặc điểm là chán gia đình, chán cuộc sống và đều là con đại gia nhà giàu. Một lần vào vũ trường T (đường Hùng Vương) tôi bất ngờ khi thấy một bạn học sinh nữ mặt non choẹt mà đang “quằn quại” với chai rượu Tây, nghe bạn của cô kể là chai này đã là chai thứ hai rồi đó. Theo bè bạn của T, cô nàng buồn chán gia đình vì mẹ cô cứ ép cô phải học những gì mà cô không thích. Khi chọn chuyện ban vào năm lớp 10, T đã bị ép phải học ban A nhưng cô nàng vẫn muốn học ban C hơn. Học mà miễn cưỡng nên sức học của T không tốt cho lắm vì thế ngày ngày T luôn phải đối mặt với sự chì chiết của mẹ. Buồn hơn nữa là có lần mẹ T đã nói  trước măt gia đình: ”Học dở như mày chỉ có nước mốt đi ăn xin!”....

Hậu những cuộc chơi thâu đêm

Tiêu tốn khá nhiều cho những cuộc chơi tâu đêm nhưng teen chẳng thu được lợi ích gì từ đây cả. Lắc lư quay cuồng trong tiếng nhạc để quên hết nổi buồn nhưng khi tỉnh rượu lại thì liệu các bạn có quên được hết hay không hay chỉ là cố dối lòng mình.

Đến các quan bar, vũ trường teen phải chi ra khá nhiều tiền mà đồng tiền ấy từ đâu ra? Cũng là do ba mẹ lao động cực khổ mới có được. Vì thế các bạn đã phần nào tự hủy hoại cuộc sống riêng của mình rồi đó. Đáng sợ nhất là trường hợp của anh bạn tên H, anh bạn tâm sự rằng mình đã bị nghiện thuốc lắc và không biết mai này sẽ ra sao. Riêng T thì ngày nào vào lớp cũng...ngủ bù vì quá mệt mỏi...

Giá như gia đình, đặc biệt là các bậc cha mẹ của các bạn trên biết quan tâm đến con cái nhiều hơn thì có lẽ những trường hợp đáng tiếc ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Tuổi teen năng động nhưng vẫn còn chưa thật sự lớn và chín chắn về suy nghĩ đâu, vì thế chúng mình vẫn luôn cần sự quan tâm đúng mức và lo lắng từ gia đình để không sa vào những cám dỗ, tội lỗi của cuộc sống....

NGUYỄN THÀNH SANG  - Mực tím