Vương Mỹ Lượng (Sinh viên Đại Học Dược Hà Nội) lần đầu tiên tham dự ngày hội Ôm quốc tế 2016 chia sẻ: “Khi nhận được những cái ôm tình cảm em thấy tinh thần sảng khoái, bớt đi được những âu sầu của cuộc sống.”
Một thông điệp khá vui nhộn và hài hước của nhóm sinh viên đến từ Học viện Báo chí Tuyên Truyền. Thùy Dương, một thành viên của nhóm chia sẻ: “Thời tiết nóng nực như vậy sẽ khiến rất nhiều người bị ốm, nhưng với Slogan của nhóm là “Ôm không lo ốm”, chúng em sẽ giúp xóa tan đi những khoảng cách về không gian thời tiết cũng như sức khỏe và mọi người sẽ mang lại cho nhau những niềm vui".
Những cái ôm đong đầy tình cảm và sự sẻ chia được dành cho tất cả mọi người.
Sự ngại ngùng của nhiều người lớn tuổi nhanh chóng bị xóa đi bởi những cái ôm tình cảm và chân thành.
Bên cạnh đó ngày hội Ôm còn diễn ra ra với những tiết mục nhảy flashmob sôi động, những trò chơi tập thể và những cái ôm ấm áp yêu thương.
Thông qua chủ đề “Chén nước cũ, Câu chuyện xưa”, ngày hội Ôm Quốc Tế 2016 còn muốn gửi gắm tới các bạn trẻ thông điệp về những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc đang dần bị lãng quên.
▪ Miễn lệ phí khi nhận trẻ nhiễm HIV/AIDS làm con nuôi (25/07/2016)
▪ Khen thưởng hai cảnh sát bị thương khi bắt trùm ma túy nhiễm HIV (25/07/2016)
▪ Đoàn phóng viên đi thực tế tại An Giang, Đồng Tháp (21/07/2016)
▪ Dân Sài Gòn như dân Mỹ, té xe là có người giúp (12/07/2016)
▪ Sự hiểu nhầm đang làm tổn thương cộng đồng người tự kỷ (11/07/2016)
▪ Tạo cơ hội công bằng cho mọi trẻ em (08/07/2016)
▪ Hàng loạt cây xanh chết bất thường ở Sài Gòn (07/07/2016)
▪ Dạy bơi miễn phí trên biển và sông cho trẻ em (04/07/2016)
▪ Đưa kiến thức về LGBT vào trường học-việc làm bức thiết (30/06/2016)
▪ Nghệ An từ chối lái xe nghiện, nhiễm HIV (30/06/2016)