Loạn lâm tặc
Các Website khác - 23/09/2005
SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN
Loạn lâm tặc

Lê Thanh Phong

Thông tin anh Hoàng Biên - Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng Lâm trường Buôn Gia Vầm (Đắc Lắc) bị lâm tặc tấn công và bức ảnh chiếc lưng đẫm máu vì các vết chém của nạn nhân - đăng trên các báo ra ngày hôm qua - đã gây căm phẫn trong dư luận. Trước khi anh Biên bị chém một ngày, 3 chiến sĩ của Hạt Kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng đã bị một bọn lâm tặc dùng gậy gộc, dao rựa đánh trọng thương. Hạt kiểm lâm này còn cho biết, chỉ trong vài tuần qua, đã có 5 lần các kiểm lâm viên bị lâm tặc tấn công. Dữ dằn hơn, vào tháng trước, liên tục trong một tuần có hai vụ lâm tặc tấn công kiểm lâm tại Hoà Bình và Nghệ An, nhiều người bị thương tích, trong đó có hai người bị giết chết.

Tình trạng lâm tặc làm loạn, giết người, không phải mới xảy ra, nhưng gần đây, số lượng vụ việc xảy ra nhiều hơn, dày đặc hơn và các đối tượng côn đồ hung hãn hơn. Cùng với sự lấn lướt của lực lượng này, danh sách những người bảo vệ rừng bị tấn công và sát hại ngày càng dài thêm. Một khi người bảo vệ rừng không được bảo vệ, thì họ không thể hoàn thành nhiệm vụ, có nghĩa là rừng luôn trong tình trạng bị phá hoại. Thực tế này cho thấy, việc thành lập cảnh sát kiểm lâm, tăng kinh phí,
trang bị và tăng biên chế cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng là đòi hỏi cấp bách...

Trong lúc máu của những người giữ rừng đang đổ xuống vì bọn côn đồ, thì một số người có trọng trách ở địa phương lại tiếp tay cho bọn phá rừng. Vụ một số cán bộ xã Dương Hoà (Thừa Thiên - Huế) "nhất trí" cho phá 30ha rừng tự nhiên (báo Lao Động số 262, ngày 22.9) và những vụ tiếp tay tương tự, là một sự xúc phạm đến vong linh những người giữ rừng đã ngã xuống. Những tên côn đồ dùng dao rựa để phá rừng và giết người bị tội một, những người có trách nhiệm bảo vệ rừng lại phá rừng thì bị tội gấp nhiều lần. Để giữ được sự yên tĩnh cho rừng và sự bình an cho những nhân viên bảo vệ rừng, cán bộ chiến sĩ kiểm lâm thì phải khẩn cấp loại trừ cả hai loại tội phạm trên.