1. Đưa nhau xuống...hầm
Hầm Mỹ Đình được gọi là đường hầm tình yêu. Đơn giản vì ở nơi đây “kín gió” và đèn sáng trưng như trên sân khấu. Cứ tối tối thì có khá là nhiều đôi đưa nhau xuống “hầm”. Hầm thì không có vỉa hè nên các đôi cứ táp vào gần tường, dựng xe là tự nhiên “diễn phim Hàn Quốc”. Người viết một lần được chứng kiến cảnh một chàng và một nàng ngồi trên xe “diễn”. Không hiểu “diễn” thế nào mà cả người và xe đổ “rầm”. Tất cả mọi người đi qua hay đứng gần đó đều ngoái ra nhìn và ồ lên. Những tưởng đôi đó ngượng mà đi chỗ khác. Ai dè! Họ vẫn tiếp tục ngồi lên xe và “diễn” như cũ.
2. Biến bãi cỏ thành... khách sạn
![]() |
Đừng biến nơi công cộng thành chỗ để "yêu nhau" quá đà. Ảnh chỉ mang tính minh họa. |
Nói là vậy, nhưng cách hẹn hò kiểu này không ổn chút nào. Ngoài việc các đôi gây khó chịu cho những người xung quanh, thì còn biết bao điều không hay khác. Nếu để ý kĩ, ở bãi cỏ, vạt cỏ ở các công viên như Thành Công, Bách Thảo… sẽ thấy có rất nhiều bơm kim tiêm còn dính máu vứt lăn lóc ở đó. Thử nghĩ xem, nếu nó đâm vào người thì sao nhỉ?
3. "Yêu" cả trên... xe máy
Tiết kiệm thời gian đến tối đa, các đôi tranh thủ “yêu” nhau ngay trên xe máy. Chuyện ôm nhau thì không có gì để phản đối, nhưng đi quá lên thì thật sự gây phản cảm. Một tay thì chàng lái xe, một tay thì tranh thủ “di chuyển” khắp nơi. Đang đợi đèn đỏ, chàng quay ra hôn nàng ngay giữa ngã tư đường. Để rồi đến khi đèn xanh, còi xe xung quanh ầm ĩ nhưng hình như các “diễn viên” vẫn không thèm để ý, và thế là… tắc đường.
Và có câu chuyện cười chảy nước mắt của một đôi tình nhân đi trên phố NTC. Chàng và nàng đang đi trên xe, tự dưng chàng muốn “kiss” nàng một cái. Chàng quay ra, hôn nàng ngay khi đang lái xe. Vì quay lại phía sau nên không nhìn thấy có chiếc xe rác bên lề đường. Cứ thế xe máy phóng thẳng tới! Và “xòe…” Rác đổ tung tóe. May mà họ còn đi với tốc độ chậm nên cả hai chỉ bị xây xát. Nàng ngượng đỏ mặt, chàng cũng lúng túng dựng xe. Cả hai im lặng lên xe đi thằng.
Còn ở gần quán cà phê H (Hà Đông, Hà Tây cũ) thì cách đây không lâu có một đôi nam nữ vì mải mê ngoái nhìn nhau mà cả hai lao thẳng vào gầm xe ô tô đang đỗ bên đường. Vì đi với tốc độ quá nhanh mà lại không chú tâm lái xe nên kết quả rất thương tâm. Cả hai mất mạng! Đôi nam nữ đó thành ra cướp công cha mẹ. Chết lãng xẹt không ngờ!
4. Lời kết
Không ai phủ nhận rằng những nơi hẹn hò ven hồ, hay công viên… là không lý tưởng. Trái lại chúng còn rất lãng mạn, nên thơ. Vậy nhưng, cách các đôi ở lứa tuổi teen hẹn hò lại là một chuyện cần nói đến. Hẹn hò nhưng đừng làm quá giới hạn mà làm mất thiện cảm của những người xung quanh. Hãy tôn trọng những người xung quanh và để họ cũng tôn trọng mình. Bạn nghĩ sao nếu một ngày có một kẻ nào đó mang cảnh “yêu” cho biết bao người xem, thậm chí còn tung lên web? Nhiều đôi đã gặp rắc rối không ngờ vì “yêu” thoải mái như vậy. Đấy là còn chưa kể đến mối nguy từ những bơm kim tiêm trên bãi cỏ kia!
Theo Kênh 14
▪ Teen girl và mốt gửi hình sexy (15/12/2008)
▪ Ba tiếng nói trách nhiệm từ dòng sông Thị Vải (15/12/2008)
▪ Thị trường 2009 sẽ thiếu gạo, thừa cao su (15/12/2008)
▪ Sau giờ tan trường (15/12/2008)
▪ Mũ bảo hiểm đã cứu sống nhiều mạng người (15/12/2008)
▪ Trẻ tự tử: Cha mẹ ở đâu khi con cái cần? (15/12/2008)
▪ Biến đổi khí hậu và an ninh lương thực: (15/12/2008)
▪ Gần 4-5 tỉ USD cho gói kích cầu tổng thể (15/12/2008)
▪ Nhiều doanh nghiệp sẽ thưởng Tết chiếu lệ... 100.000 đồng (15/12/2008)
▪ TP HCM: Triều cường dâng cao, nội thành ngập nặng (15/12/2008)