Từ 1 người bị TNGT đến... cả mấy nhà cùng vào viện!
Các Website khác - 17/10/2005

(VietNamNet) - Đầu tiên, chỉ là va quệt giữa xe môtô 20F6-7314 với xe đạp của chị Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1986) làm chị Oanh bị thương nặng, nhưng cuối cùng thì...

... ngoài chị Oanh được nhân dân đưa đi cấp cứu, Cảnh sát 133 đã phải đưa thêm 5 nạn nhân nữa cùng đi cấp cứu tại bệnh viện Sóc Sơn. Lúc đó là gần 22h ngày 13/10/2005. Song, những nạn nhân này không phải bị tai nạn giao thông, mà là cấp cứu do đánh nhau liên quan đến tai nạn giao thông đó!

Chuyện là, Trần Văn Bình (sinh năm 1986) và Nguyễn Văn Sự (sinh năm 1987) đều ở Vạn Kim, Vạn Phái, Phổ Yên (Thái Nguyên) điều khiển xe môtô BKS 20F6-7314 va chạm với xe đạp của chị Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1986, ở Thanh Hà, Nam Sơn, Sóc Sơn), làm chị Oanh bị thương nặng. Sau khi chị Oanh đã được nhân dân đưa vào viện yên ổn, Bình, Sự gọi điện cho người nhà là Trần Văn Luyện (sinh năm 1957), Trần Mạnh Huấn (sinh năm 1955) và Trần Văn Bền (sinh năm 1960) đến nhà chị Oanh với mục đích dàn xếp câu chuyện...

Nhưng, dàn xếp đâu chẳng thấy, chỉ thấy cuối cùng người nhà chị Oanh là ông Vũ Bá Lân (sinh năm 1950) và anh Nguyễn Đình Thọ (sinh năm 1963) đều bị những ''kẻ đến thương lượng'' đánh cho bị thương nặng. Cũng chẳng vừa, người nhà của ông Vũ Bá Lân đã ''trả đũa'' đủ để nhóm này ngay lập tức cấp cứu tại bệnh viện Sóc Sơn!

Những người liên quan vụ ẩu đả, may không phải nhập viện thì lại đang ''nhập kho''. Hiện, Công an trạm Trung Gĩa phối hợp Công an xã Nam Sơn đang tiến hành giải quyết vụ việc.

  • PV