![]() |
Nguồn nước thải từ Bệnh viện Lao Nghệ An đang gây ô nhiễm môi trường xung quanh. (Tiền Phong) |
Rau trồng không ai dám ăn, đem bán không ai mua. Sản phẩm của người dân sản xuất trở thành thức ăn cho lợn và trâu bò. Thực trạng đang xảy ra tại xã Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An.
Cuộc sống con người luôn nơm nớp lo sợ mắc bệnh bởi cả mấy khu làng hiện phải sống chung với nguồn nước từ Bệnh viện lao Nghệ An thải ra. Đó là thực trạng ở xóm 4, xóm 5, xóm 6 và xóm 7 thuộc xã Nghi Vạn.
Bệnh viện Lao Nghệ An được xây dựng trên một nền đất cao hơn nhiều so với khu dân cư xã Nghi Vạn. Từ lâu, bệnh viện này đã gây ô nhiễm tới khu dân cư địa phương.
Hằng ngày, lượng bệnh nhân tới đây khá lớn nên nước và rác thải từ bệnh viện tuôn ra nhiều. Cánh đồng mênh mông phía Tây, từ trước đã được bà con sản xuất lúa và hoa màu, nay chẳng ai mặn mà với sản xuất nữa vì họ sợ mắc bệnh lao.
Theo phản ánh của bà con, một số diện tích đất nông nghiệp ở gần khu vực bệnh viện bây giờ chỉ dành lại cho mấy gia đình nghèo sản xuất. Còn những ai ổn định kinh tế thì chẳng dại gì nhận đất đó để làm. Vì sau những lần ra ruộng về, người dân thường bị ngứa ngáy, ghẻ lở.
Do nước thải tràn vào khu dân cư, một số bà con không dám dùng nước giếng, họ phải khoan sâu 30m để lấy nước mà vẫn còn sợ ô nhiễm. Đó là chưa nói đến khi trời nắng, gió nam cộng với gió nồm, người dân ở các khu vực này đều được ngửi mùi hôi bốc lên do nguồn nước thải từ bệnh viện tuôn ra.
Đáng sợ là gần đây ở những xóm này, số người mắc bệnh lao đã tăng lên. Một người dân xóm 5, xã Nghi Vạn cho biết, ở xóm 4 từng có ít nhất 6 người mắc chứng bệnh lao, xóm 5 khoảng 7 người, xóm 6 thì nhiều chưa thống kê được.
Người dân này còn cho biết tên tuổi cụ thể từng người đã chết vì bệnh lao... Xóm 4 còn ô nhiễm từ khu nghĩa địa, trước đây một số bệnh nhân chết vì lao, gia chủ thuê bà con địa phương chôn cất, vì sợ lây bệnh, người làm công đã chôn sơ sài nên càng dễ gây ô nhiễm hơn.
Bờ bao phía sau của bệnh viện, nhà vệ sinh, nhà để xác chết... đã xuống cấp nghiêm trọng. Nước thải được bệnh viện cho vào cái bể lắng lọc bằng xi măng, nhưng xem ra chẳng ăn thua gì so với lượng nước và rác của bệnh viện tràn ra đồng và khu dân cư mỗi ngày.
Bác sĩ Đặng Văn Ba, GĐ Bệnh viện lao Nghệ An, cho biết: "Ô nhiễm môi trường bệnh viện đã biết từ lâu, nhưng lực bất tòng tâm, vì đang thiếu kinh phí xây dựng".
Ngày 29/11/1999, tỉnh Nghệ An đã có quyết định cho xây mới lại bệnh viện, nhưng dự toán kinh phí liên tục phải thay đổi. Ban đầu dự trù kinh phí cho việc xây mới bệnh viện là 14 tỷ đồng, lần cuối sửa lại 17 tỷ (trong đó kinh phí để xây dựng công trình xử lý rác và nước thải là 1 tỷ 340 triệu đồng).
Sau khi có quyết định, bệnh viện làm chủ đầu tư xây dựng nhưng do kinh phí dự án trên rót xuống nhỏ giọt (nay mới nhận được 9 tỷ đồng) nên việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình gặp rất nhiều khó khăn.
Bác sĩ Ba còn nhấn mạnh: "Hiện bệnh viện đang xây dựng hệ thống khu điều trị cho bệnh nhân, khi nào xong và có kinh phí thì mới tính đến chuyện xây dựng hệ thống xử lý rác và nước thải".
(Theo Tiền Phong)
▪ Chìm tàu trên biển Cát Bà do va phải đá ngầm (11/03/2006)
▪ Cảnh sát bị 'cửu vạn' tấn công (11/03/2006)
▪ Bạn sẽ cưới mẫu người đàn ông nào? (11/03/2006)
▪ Tuần lễ ẩm thực Sa Pa tại Hà Nội (10/03/2006)
▪ Hạn chế tác hại trời nồm (10/03/2006)
▪ Những luận điệu sai trái và phi lý (10/03/2006)
▪ Ðến với những điển hình và nhân tố mới (10/03/2006)
▪ Chúng tôi in số báo Nhân Dân đầu tiên ở chiến khu Việt Bắc (10/03/2006)
▪ Báo Nhân Dân điện tử ngày càng đổi mới (10/03/2006)
▪ Sự khích lệ và những ý kiến phê bình thẳng thắn của bạn đọc (10/03/2006)