Bi hài chuyện ly hôn
Các Website khác - 03/12/2007
Chị Bình rối bời khi chồng quyết định ly hôn. Đâu có gì nghiêm trọng hay to tát giữa hai người, chị vẫn yêu chồng và không làm cái chuyện "ăn vụng" như anh đang “ghép án gán tội” cho mình.

Lấy nhau được 10 năm, cuộc sống vất vả thời mới cưới cuối cùng cũng trôi qua. Từ khi anh lên chức phó giám đốc của một doanh nghiệp chuyên về xây dựng thì gia đình chị cũng có của ăn của để. Là người vợ đảm đang, tháo vát, mọi chuyện trong nhà chị luôn làm tốt để anh yên tâm phấn đấu.

Nhìn bên ngoài ai cũng bảo chị sướng: chồng thành đạt, con cái ngoan ngoãn và học giỏi. Chị thấy mình thật diễm phúc sau từng đấy thời gian chưa bao giờ phải phiền lòng vì anh.

Thời gian gần đây, do công việc làm ăn ngày càng tăng tiến mà anh thường xuyên về nhà muộn. Ban đầu chị cho rằng chồng vất vả chỉ để gia đình sung túc hơn nhưng càng về sau cùng với những biểu hiện khang khác với vợ con thì sự nghi ngờ bắt đầu len lỏi trong đầu chị.

Những ngày nghỉ anh cũng đi ra khỏi nhà và chỉ gọi điện báo cho không ăn cơm nhà, không hề nói đi đâu với ai. Nghe mấy chị bạn cùng phòng “buôn” rằng biểu hiện đầu tiên của ngoại tình là đi về muộn và có biểu hiện khác thường, chị mơ hồ cho rằng hay là anh có người phụ nữ khác. Bây giờ người như anh phụ nữ theo đầy vì anh thành đạt, khá trẻ so với tuổi và lại ăn nói có duyên. 

Để giữ gia đình, chị quyết tâm phải xem thực hư ra sao. Tức tốc thuê một anh xe ôm tin cẩn, chị thực hiện kế hoạch “tìm ra sự thật”. Mất gần một tháng theo dõi chẳng tìm ra một đầu mối nào, lòng chị khấp khởi vui mừng vì anh đúng là người tử tế. Tuy nhiên, đến ngày cuối cùng của tháng, chị phát hiện chồng mình đi đến khách sạn.

Chị chắc mẩm lần này sắp tìm ra sự thực anh có “nhân tình, nhân ngãi”. Nhưng trái với mong muốn, sự thực vẫn còn nằm trong tấm màn bí mật mà chị thì lại gánh thêm nỗi hàm oan. Không hiểu vì lý do gì khiến anh vào khách sạn và đi ra ngay. Đương nhiên khi quay ra anh nhìn thấy cảnh vợ mình đang lơ ngơ đi cùng với một người đàn ông khác vào khách sạn. Tình ngay lý gian, anh cho rằng chị đi ngoại tình mặc dù đáng lẽ chị phải là người chỉ cho anh thấy mình đang có suy nghĩ đó về anh.

Không thể thanh minh và có cơ hội giãi bày anh tức tốc lôi chị về nhà. Câu đầu tiên anh nói: “Tưởng cô là người tử tế, hóa ra cũng là dạng “chim chuột” với loại đàn ông “rách" tươm thế à”. Chị quỳ xuống xin hãy nghe chị nói nhưng anh cho rằng không thể chấp nhận chuyện bỉ ổi như vậy được. Anh gào lên và đập phá mọi thứ trong khi chị chỉ biết kêu trời vì nỗi oan ức này.

Một tuần sau, anh đặt đơn ly hôn lên bàn và xách va ly ra khỏi nhà. Chị sẽ ra sao đây khi vẫn muốn giữ anh ở bên mình, vẫn muốn những đứa con không hiểu lầm về mẹ chúng. Rối bời chị bật khóc nức nở khi gọi điện đến cho nhà tư vấn để xin ý kiến.

Có rất nhiều con đường đi đến một cuộc chia tay bởi mỗi người giữ cho mình một lý do riêng. Không hiểu nhau, thiếu sự thông cảm, tự ái quá cao hay không đồng quan điểm cũng là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến ly hôn.

Có nhiều người phụ nữ dù vẻ ngoài họ là người được chồng cưng chiều, cuộc sống giàu sang phú quý nhưng chưa có giây phút nào trong lòng họ được vui vẻ. Chị Minh, giáo viên cấp 1 của một trường ở quận Hai Bà Trưng là một ví dụ. Khá xinh đẹp, ở cái tuổi 40 chị cho rằng mình không thể mong đợi thêm điều gì nữa. Chồng chị đáng để nhiều người đàn ông khác nhìn vào ghen tỵ. Là dân làm ăn, chưa có vụ nào vào tay anh mà không đem lại lợi nhuận lớn. Chị cũng thấy tự hào về chồng và cuộc sống sung sướng của mình.

Sống trong ngôi biệt thự khá đẹp tại Ciputra đôi lúc chị thấy hưu quạnh. Cậu con trai duy nhất du học nước ngoài thỉnh thoảng mới về chơi đôi lần, còn chồng chị thì triền miên trong những chuyến đi xa.

Không muốn vợ vất vả anh khuyên chị nên bỏ nghề giáo viên. Nghe lời chồng chị đã từ bỏ ước mơ thời còn con gái và trở thành người vợ như anh muốn. Công việc hàng ngày của chị chỉ có đi tu sửa sắc đẹp, shopping, gặp gỡ những cô bạn cùng cảnh.

Sống như thế được một năm chị thấy mình vô dụng. Dường như chị chỉ là một con chim trong lồng và làm chìa khóa két sắt cho chồng. Sung sướng mà làm gì khi dường như vợ chồng càng ngày càng xa nhau. Anh không hiểu và chia sẻ với chị điều gì. Một tháng họa hoằn lắm vợ chồng mới ăn với nhau được 2-3 bữa cơm còn lại thân ai người đấy lo. Phảng phất trên nét mặt thanh tú của chị là một nỗi buồn, trăn trở khó thể giãi bày.

Ý nghĩ chồng hiểu lầm mình, cho rằng chỉ thích tiền làm chị buồn bã. Đã lâu lắm rồi hai vợ chồng chẳng nói chuyện với nhau, những cuộc “giao lưu” thưa dần, cứ lên giường là anh ngáy như sấm. Cứ thế, cảm giác nhạt nhẽo, buồn tẻ khiến chị chẳng còn muốn gắng gượng nữa.

Lần sinh nhật thứ 41, chị mong đợi anh đi làm về để nhận được một điều bất ngờ, một cử chỉ lãng mạn của tình yêu. Nhưng bao nhiêu niềm mong mỏi ấy đổi lại là cái phong bì 5 triệu đồng cùng lời nói: “Em mua gì tùy thích, nếu thiếu bảo anh”.

Chị không biết chồng có yêu mình nữa không, tại sao càng ngày vợ chồng càng hờ hững và lạnh nhạt với nhau. Anh đã quên mất bổn phận của một người chồng và chị chỉ là cái bóng trong ngôi nhà của mình.

Một đêm suy nghĩ, chị thấy cần phải sống cuộc sống của mình, được làm những việc mình thích chứ không phải làm con búp bê trong tủ kính. Thà không rủng rỉnh nhưng tinh thần phấn chấn còn hơi là sống tiếp chuỗi ngày buồn tẻ thế này.

Tình yêu đã tắt thì lửa lòng cũng khó nhen nhóm lại. Đặt bút viết những chữ đầu tiên trong đơn ly hôn chị cũng hơi băn khoăn về quyết định của mình.

Chị Phùng Thị Hiên, chuyên viên tư vấn của Công ty Tâm lý An Việt Sơn cho biết: "Cuộc sống vợ chồng khó tránh khỏi những lúc không thông cảm, hiểu lầm, thậm chí hoài nghi nhau. Vì thế bạn nên hiểu rằng người vợ, người chồng không phải là một nhà tâm lý đại tài để có thể hiểu hết những suy nghĩ, mong muốn của mình. Vì vậy cần mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ, mong đợi, kể cả sự hoài nghi của mình với bạn đời để họ có cơ hội được hiều mình hơn. Đây cũng là dịp để họ có cơ hội giải thích về hành động đã gây hiểu lầm cho mình.

Chia sẻ, góp ý một cách tế nhị và cởi mở là điều nên làm để duy trì hạnh phúc gia đình. Sự vị tha cũng là yếu tố không thể thiếu để duy trì tình tổ ấm, bởi không ai chắc chắn rằng mình không bao giờ mắc lỗi, không bao giờ làm những điều mà người bạn đời của mình không hài lòng. Vì thế, trước khi muốn nhận được sự vị tha từ người bạn đời của mình, mỗi người cần biết vị tha với vợ/chồng.

Cuộc sống vợ chồng sẽ khó hạnh phúc nếu không có quá trình “hội nhập lứa đôi”. Đành rằng hai vợ chồng “tuy một mà hai” nghĩa là cần biết tôn trọng sự riêng tư và những đặc điểm cá nhân của nhau. Song, tuy “hai mà một” nghĩa là rất cần mỗi người biết thu nhỏ cái Tôi của mình để hướng đến cái Ta, thì mới có được hạnh phúc thực sự".

Vĩnh Thương (Theo Ngoisao )