Có lẽ nào, sau thời gian sống chung, các ông chồng bỗng dưng… chán “cơm” thèm “phở”?
![]() |
“Lúc đầu tôi rất sốc, sau đó là uất và bây giờ thì buồn kinh khủng. Tôi cho rằng đó chẳng phải là mối quan hệ bồ bịch yêu đương gì sâu sắc, chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý thôi, nhưng lòng tin với chồng đã sụp đổ hết rồi”, Hoàng Mai chia sẻ.
Hồn nhiên kể chuyện “chơi gái”
Ngọc Bích, 28 tuổi, giáo viên một trường cấp 2 ở Hà Nội, đang mang thai đứa con đầu nên bắt chồng phải “nhịn” sinh hoạt, khiến Nam rất khó chịu. Do vậy, để bù đắp, Bích không quản lý chồng chặt về giờ giấc như trước, không đòi Nam phải đưa đi đón về. Thậm chí, buổi tối, để tránh bị chồng đòi hỏi, Bích còn chủ động nói Nam hẹn bạn đi chơi cho thoải mái.
Như được xổng chuồng, Nam tối ngày bù khú với bạn bè và lạc đường… lúc nào không biết. Còn Bích cũng bắt đầu loáng thoáng nghe chồng thường đi karaoke ôm, đã thăm dò Nam thì được trả lời: "Anh chỉ hay nhậu nhẹt với hút thuốc thôi, chứ không gái gú, cờ bạc gì cả".
Do bụng to, không thể theo dõi, bắt tại trận, Bích cố gắng tin lời chồng. Tới một hôm, khi về nhà trong bộ dạng “say khướt”, Nam hồn nhiên kể cho Bích chuyện “chơi gái”: “Em không chiều, anh phải đi tìm ở bên ngoài. Tối nay, cô gái đó nhìn bề ngoài xấu, nhưng phục vụ tuyệt lắm…”.
Choáng vì những lời nói có “ma men” của chồng, Bích thấy trời đất như đổ sụp xuống. “Tôi hận mình, hận chồng và thương cho đứa con chưa chào đời”, Bích gào khóc nói.
Truyền bệnh cho vợ, vẫn “già mồm”…
Lấy chồng trong ngành IT, lại được mệnh danh là ngoan hiền, không rượu chè hay chơi bời, ai cũng bảo Thùy Linh (Tây Hồ) tốt số. Trong mắt bạn bè và đồng nghiệp, cuộc sống của vợ chồng cô tuy không giàu nhưng thực sự hạnh phúc.
“Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi rất đều đặn. Có nằm mơ tôi cũng không thể tin chồng đi với cave”, Linh tâm sự và kể rằng, trong một lần dùng laptop của chồng, đã vô tình phát hiện anh thường xuyên vào trang web “đen”, nhưng điều đó cũng bình thường nếu anh không đăng ký account của trang web đó và ghi thành tích chi tiết là đã đi với cave 3 lần…
Vội vã đi khám bác sĩ và nhận được kết quả mắc bệnh lây qua đường tình dục, Thùy Linh đã ngả bài ngửa thì chồng “già mồm” nói mang kết quả về, có gì sẽ đi khám luôn, xem kết quả thế nào. “Khi tôi đưa cho xem sổ khám bệnh thì anh ta không nói gì nữa. Tôi cũng tuyệt nhiên không đả động đến chuyện đó. Mấy ngày qua thấy im im, không còn xưng hô tôi - cô, tôi nghĩ anh ta đã bình tâm và hối hận. Vậy mà, hôm trước, khi tôi nhắc lại là anh nên đi khám, liền bị chửi một thôi một hồi là cô cho rằng tôi đi chơi gái mang bệnh về cho cô phải không? Tôi sẽ chơi cho cô coi, đằng nào cũng thế. Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Chia tay đi".
▪ Ông “tăng ba” đừng để bà “lãnh đạn” (15/09/2010)
▪ Để anh ấy "yêu"… không biết mệt ! (07/05/2010)
▪ Khám sức khỏe tiền hôn nhân: Sao không "đọc" thông tin về sức khỏe của nhau ? (24/03/2010)
▪ Yêu thương nhau đến đâu ? (07/10/2009)
▪ Cho một mối quan hệ tốt đẹp hơn (09/07/2009)
▪ 3 bí quyết tạo hưng phấn trong “chuyện ấy” (04/05/2009)
▪ 31 ngày yêu nóng bỏng (1) (28/04/2009)
▪ Tìm lại cảm hứng yêu đương (28/04/2009)
▪ Giữ chồng khi có bầu: Sex không phải là thượng sách! (13/04/2009)
▪ Xa cách khiến hôn nhân nhàm chán (26/02/2009)