Chồng keo kiệt
Các Website khác - 06/10/2008

Chào các bạn, tôi là người phụ nữ đã có gia đình, có con gái gần đầy tuổi, tôi mong các bạn hãy chia sẻ với câu chuyện của tôi.

Chồng tôi là kỹ sư trong ngành xây dựng, nhìn bề ngoài ai cũng nói anh hiền và thương vợ và nhìn ai cũng bảo vợ chồng tôi hạnh phúc. Từ ngày lấy nhau đến lúc tôi gần sinh em bé anh không hề đưa 1 đồng lương cho tôi (dù anh kiếm rất nhiều tiền), tiền điện, nước anh tự chốt từng số để trả, tiền gas anh tính đến ngày hết anh tự gọi để trả, đi chợ hàng ngày mẹ anh ấy ở nhà đi, tôi chỉ mua những đồ sinh hoạt của 2 vợ chồng và trang trải cá nhân tôi.

Ảnh minh họa
Đến 1 ngày tôi không thể chịu được và đã nói, 1 nguời đàn ông anh không thấy xấu hổ khi đi chốt từng số điện, số nước để trả à?... và nhiều lắm, anh ấy có thay đổi, nhưng lương của anh ấy có khi 2 tháng mới đưa cho tôi, mỗi lần lấy lương của anh ấy tôi như đi xin. Ngoài lương anh ấy còn các khoản khác nữa nhưng không bao giờ đưa cho tôi hoặc họa may lắm có đưa 1 ít nhưng phải tìm cách lấy bằng mọi giá để tôi chi ra mà rất hợp lý.

Khi có gì khó khăn thì anh ấy rất thành thật với vợ, không có tiền thì anh ấy thấy thương tôi, tâm sự mọi vấn đề, nhưng lúc anh ấy có thì cứ lén lút, cất giấu. Anh ấy đi đâu mang ví đi đấy. Tôi nhiều lúc thấy chán cho số phận mình, chẳng lẽ chia tay vì những điều rất nhỏ mà lại không nhỏ chút nào. (Tôi không phải là kẻ hoang tàn, phá hoại, không ăn chơi, không bạn bè). Tôi chỉ muốn 2 vợ chồng cùng thống nhất tài chính, cùng bàn bạc, cùng nhau cả lúc khó khăn lẫn lúc vui buồn. Tôi đòi hỏi thế có quá đáng lắm không? Các bạn cho tôi lời khuyên, tôi xin chân thành cảm ơn!


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA

▪ Phải chăng là tình yêu? (06/10/2008)

▪ Nỗi bí bức khi đi ở rể (06/10/2008)

▪ Yêu người đã có vợ (06/10/2008)

▪ Có con với tình nhân (04/10/2008)

▪ Chờ anh bỏ vợ (04/10/2008)

▪ Việc vặt giết chết cảm hứng (03/10/2008)

▪ Chọn ai trong hai người? (03/10/2008)

▪ Chồng thích 'yêu' trước gương (03/10/2008)

▪ Giá như... (03/10/2008)

▪ Chớ dại lấy chồng muộn! (03/10/2008)