"Đại gia" rởm lừa tình
Các Website khác - 22/09/2008

 

 
Ảnh minh họa.

Hanoinet - Theo đuổi gần 1 năm trời mà D vẫn không sao lấy lòng được Y – hoa khôi học cùng khóa ĐH, đang chán ngán định bỏ cuộc thì mấy thằng bạn thân thấy thế liền rỉ tai bày cách cho D chinh phục người đẹp.

Nếu như những đại gia thứ thiệt phải “đầu tư” không biết bao nhiêu của nả, tiền bạc cho các em chân dài xinh đẹp để được đưa các em đi “vui vẻ”, thì có những đại gia rởm lại chẳng hề tốn xu nào mà vẫn “dinh” được các em theo về tận giường chỉ bằng chút nước bọt suông.

 

Những đại gia… ít tiền

 

Theo đuổi gần 1 năm trời mà D vẫn không sao lấy lòng được Y – hoa khôi học cùng khóa ĐH, đang chán ngán định bỏ cuộc thì mấy thằng bạn thân thấy thế liền rỉ tai bày cách cho D chinh phục người đẹp. Dàn dựng lên một kịch bản như ý rồi D tự “lặn” mất gần 1 tháng và xuất hiện trở lại với bộ dạng hoàn toàn khác. Không biết kiếm đâu ra, mà D có chiếc xe SH mới cóng suốt ngày vi vu đi chơi, D ăn mặc cũng khác trước bóng bẩy hơn và sài toàn đồ hiệu đắt tiền, sức nước hoanồng nặc…
Thấy tò mò Y thử đi tìm hiểu qua bạn bè của D thì được biết D vừa mới “trúng quả” trong lần mua bán cổ phiếu, nghe đâu cậu ta còn định mở công ty riêng để làm ăn. Chẳng hiểu vì thế hay vì “mưa dầm thấm lâu” nên chỉ sau đó một thời gian rất ngắn bạn bè trong trường thấy hai anh chị “tay trong tay cùng đi dạo phố” tình tứ lắm. cứ tưởng là từ nay đôi uyên ương trai tài gái sắc sẽ hạnh phúc bên nhau chờ ngày vu quy.
Nào ngờ vào một ngày đẹp trời bố mẹ Y đến tận trường làm ầm lên và mắng chửi D là lừa đảo con gái bà, làm cho Y mang bầu rồi bây giờ định bỏ chạy. Ông bà bắt D phải làm đám cưới ngay, nếu không ông bà sẽ kiện để nhà trường đuổi học cậu. Hứa hẹn mãi là sẽ làm đám cưới khi nào cả hai tốt nghiệp mà bố mẹ Y vẫn không chịu. D đành thú thật hoàn cảnh gia đình cậu ở dưới quê đang khó khăn, cả nhà chỉ có trông chờ vào mấy sào ruộng, vất vả lắm mới lo cho cậu ăn học đến ĐH, bây giờ cậu mà nghỉ học để cưới vợ chắc bố mẹ từ cậu luôn. Vậy còn xe máy và những bộ cánh đẹp kia thì ở đâu ra? Lúc ấy D mới đành khai là đồ đi mượn, mấy bộ đồ hàng hiệu là tiền đóng học phí cả năm cậu lấy ra mua, D nói bảo làm vậy để cốt cho người yêu được hài lòng…

L đã có gia đình và hai cô con gái, là một tay chơi nhạc tại trong quán bar lương lậu ba cọc ba đồng, nhưng L có dáng dấp oai phong như một sếp lớn. Từ cách nói chuyện đến phong thái đi đứng không khác gì đại gia thứ thiệt. Không biết có phải vì bề ngoài đó hay không mà L tự coi mình như một kẻ tài giỏi, đi đến đâu L cũng bốc đồng giới thiệu mình là bạn thân của ông này bà nọ trong giới văn nghệ sĩ và đã từng lăng xê cho khối ca sĩ trở thành nổi tiếng… Vô tình những lời khoe khoang đó lọt đến tai H – một cô gái thường lui tới đây nhảy nhót, uống rượu với đám bạn bè. Vốn có ngoại hình ưa nhìn và có chút năng khiếu hát hò H đã tìm gặp L thổ lộ nỗi lòng muốn làm ca sĩ thực sự. L thấy thế thì sướng rơn, chẳng ngờ những lời khoác lác lại có giá đến thế.
L đồng ý lăng xê cho H thành “sao” thứ thiệt và yêu cầu cô phải học qua mấy buổi thanh nhạc. Nhưng mới học được đến buổi thứ hai, thì thầy giáo kiêm ông bầu rởm đã ngỏ ý đưa H vào nhà nghỉ tâm sự với lý do đơn giản là “anh thấy rất quý em”. H do dự định từ chối nhưng thấy “ông bầu” có vẻ phật ý thì lo sợ ước mơ khó thành hiện thực nên đành gật đầu cho xong. Một thời gian dài mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào sắp thành “sao”, thân xác thì đã rệu rã vì phải đi “tâm sự” qua đêm nhiều. H gặng hỏi mãi nhưng L cứ khất lần nói là phải chờ đợi một thời gian, rồi sau đó thì L cũng biến mất tăm. Đến quán bar tìm thì H mới biết L đã xin nghỉ việc và thật ra L chỉ là một tay chơi trống xoàng chứ chẳng biết gì đến chuyện lăng xê hay bầu sô…
Còn như trường hợp của S lái xe riêng của một ông giám đốc thì lại có cách làm sang kiểu khác. Hàng ngày S chỉ có mỗi việc là đưa đón chủ đi làm, đưa bà chủ đi mua sắm đồ hoặc đưa mấy đứa nhóc đi học, còn ngoài thời gian đó ra thì S chỉ có chơi không. Thấy ông chủ sang trọng S thấy nể trọng lắm, nên cũng bắt chước làm sang theo. S thường lui tới những quán cà phê sang trọng ngồi giết thời gian. Nhìn chiếc Camry đời mới bóng nhoáng đỗ xịch trước cửa, nhiều người cứ ngỡ S chính là một ông chủ kếch sù nào đó. Tuy chẳng có nhiều tiền ngoài mấy đồng lương và chút tiền tiêu vặt của chủ cho, nhưng đi vào quán xá nào ăn hay đi đâu S cũng được mọi người coi như thượng đế giàu có.
Một lần ông bà chủ đang nghỉ ngơi ở nhà thì thấy cô nhân viên ở công ty ông đến tìm S. Ông bà cho hay là hiện S đang xin về quê mấy tháng giải quyết việc gia đình. Thấy cô nhân viên có vẻ lo lắng và đau khổ thì ông bà hỏi xem có chuyện gì không. Cô liền khóc nức nở kể rằng S lừa cô nói là yêu cô và sẽ thu xếp làm đám cưới với cô khi cô thông báo đã có mình đã có thai. Nhưng sau đó cô đã tìm và gọi điện thoại cho S nhiều lần mà đều không gặp. Bất ngờ hơn nữa khi ông bà nghe cô gái kể về những gì S nói khoác với cô, nào là S cũng có cổ phần trong công ty, nào là chiếc xế hộp mà S đi hàng ngày là đã mua lại của ông chủ chỉ còn chờ sang tên, đổi chủ S còn hứa hão là sau này sẽ thành lập công ty riêng cho cô về làm giám đốc…

Có thể đổi đời vì mác “đại gia”?

Đổi đời lên tiên hay không sau khi gắn được cái mác đại gia vào người? Chỉ biết rằng thân chủ của nó phải tiêu tốn kém kha khá để đánh bóng cái bề ngoài của mình. Không kể đến những hậu quả đáng tiếc xảy ra khi trót đem thân thế rởm đi lừa tình kiểu này. Như với trường hợp của D thì có lẽ không còn gì cay đắng hơn việc cậu bị đuổi học, khi bố mẹ vợ tương lai đến trường làm um lên và đâm đơn kiện tụng cậu tội lừa đảo. “Ông bầu” L thì tan cửa nát nhà vì H đã phanh phui bộ mặt thật của tên yêu râu xanh lừa đảo, riêng trường hợp của S không đến mức điêu đứng, nhưng ông bà chủ cũng chính là chú họ của S đã bắt cậu phải tổ chức đám cưới và phải có trách nhiệm với đứa con, để ông khỏi mất mặt. Nhưng liệu S có thể hạnh phúc với gia đình mới khi mà hôn nhân không có tình yêu?

Chăm chút ngoại hình không phải là xấu, nhưng đừng nên vì thế mà hao tốn tiền bạc và cũng đừng vì câu nệ chuyện tiệc bạc để đánh mất mình. Bởi những suy nghĩ lệch lạc và cách sống giả tạo chỉ đem đến những điều đáng chê cười chứ không bao giờ có thể đổi đời được.

Theo Phununet