Lần đầu tiên SV Việt Nam tham gia chung kết cuộc thi lập trình thế giới
Các Website khác - 16/02/2006
Phạm Hữu Ngôn đang dự thi
Imagine Cup 2004 tại Brazil.
Tháng 4 này, Phạm Hữu Ngôn (sinh viên năm thứ 4, Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh) sẽ có mặt tại vòng chung kết cuộc thi lập trình thế giới (ACM-ICPC) tại Hoa Kỳ trong màu áo đội BK EAGLE, cùng 6.000 đội tuyển khác đến từ 1.700 trường ĐH ở 84 quốc gia. Đây là cuộc thi trí tuệ lớn nhất toàn cầu dành cho sinh viên và, cũng là lần đầu tiên có người Việt Nam tham gia.
Trong kỳ thi vòng loại Khu vực châu Á-Thái Bình Dương tổ chức ở Iran năm 2005 vừa qua, Phạm Hữu Ngôn cùng hai thành viên của BK EAGLE là Nguyễn Đan Thanh (Lớp Cử nhân tài năng Khoa CNTT) và Nguyễn Thường Quân (Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao) đã giành điểm số đứng vị trí thứ 4 và đoạt giải ba kỳ thi này.

Ngôn là thành viên nhỏ tuổi nhất - sinh năm 1984 - và được đánh giá có sức chiến đấu mạnh mẽ. Cuộc thi có khẩu hiệu 3x1=4, có nghĩa là ba người nhưng chỉ có một máy tính để giải 8 bài toán trong 5 giờ (vòng loại) và 10 bài trong 5 giờ ở vòng chung kết. Tốc độ gấp gần 10 lần so với kỳ thi cấp quốc gia.

"Về mặt kỹ thuật, sinh viên Việt Nam không thua kém sinh viên quốc tế. Nhưng có lẽ về mặt tự tin và quyết đoán, cần phải rèn luyện thêm. Nhiều lúc, Ngôn và các bạn còn mắc chứng tự ti cứ nghĩ sinh viên ngoại với điều kiện học tập tốt hơn là... giỏi hơn. Đặt mình thấp hơn người khác thì khó mà chiến thắng... " - Ngôn nói.

Chàng SV có duyên với giải thưởng

Đường đến với CNTT của Ngôn bắt đầu từ những năm cuối cấp THCS. Vào năm lớp 7, một người bác tặng cho Ngôn máy tính. Suốt một năm trời, chàng trai vùi đầu vào games. Cuối năm đó, điểm thi môn Tin học của Ngôn thuộc hàng bét lớp. Có máy tính mà học dở ẹc, bạn bè xì xào, tự ái quá nên Ngôn quyết tâm bứt lên.

Cuộc bứt phá đáng nể: Chỉ một năm đầu tư, đến lớp 8, Ngôn đã giành giải nhất kỳ thi Tin học trẻ không chuyên toàn tỉnh Đồng Nai và thẳng một đường tiến quân ra thủ đô tranh giải Tin học trẻ không chuyên toàn quốc. Tốt nghiệp THCS, Ngôn chọn Tin học làm môn chuyên trong kỳ thi vào trường chuyên Lương Thế Vinh của tỉnh. Quyết định này của Ngôn gặp khá nhiều sự "phiền hà" từ gia đình. Môn Tin không có trong danh sách các môn thi vào ĐH, mà người cha, lại rất muốn cậu cả theo nghề y dược của mình. Sự say mê quyết định 50% thành công. Ngôn thuyết phục gia đình. Và, sự thật đúng như vậy. Thành tích về Tin học của Ngôn được ghi nhận liên tục trong những cuộc "chiến đấu" liên tiếp sau đó: Giải nhất kỳ thi học sinh giỏi môn Tin học toàn quốc năm lớp 11, giải nhì năm lớp 12... và chuyển thẳng vào khoa CNTT (ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh).

Được chọn vào Lớp Cử nhân tài năng của trường với chương trình học cực kỳ khắc nghiệt nhưng Phạm Hữu Ngôn không chọn cho mình kiểu học bù đầu, bù tai để... kiếm điểm. Học, và từ kiến thức đã học làm được những điều mình thích thú, có ích cho cuộc sống - đó là "phương châm" của Ngôn. Nếu như phần đông sinh viên khác, phải vào năm thứ ba, thứ tư ĐH mới đến với nghiên cứu, thì ngay năm thứ nhất ĐH, Phạm Hữu Ngôn đã bắt tay tìm tòi những giải pháp ứng dụng.

"RADLIB - Thư viện phát triển các ứng dụng đồ họa" - phần mềm được giải Ba cuộc thi Nhân tài đất Việt được Ngôn khởi thảo ý tưởng từ những năm đầu lên giảng đường. Những ai có nhu cầu về các mô phỏng đồ họa, không cần phải có kiến thức về đồ họa, cũng không phải giỏi lập trình đã có thể "rinh" từ phần mềm này về ứng dụng mà khỏi nhọc công, nhất là các mô phỏng trong các môn Toán, Lý, Hóa.

Hiện nay, Ngôn đang cùng nhóm bạn phát triển phần mềm này để đưa lên web.

Năm thứ hai ĐH, sau khi học một công nghệ của Microsoft về nhận dạng giọng nói qua máy tính, nghĩ đến những người khuyết tật không thể tự tay gõ bàn phím, Ngôn mày mò thiết kế sản phẩm Vspeech - Điều khiển máy tính bằng giọng nói tiếng Việt. Với phần mềm này, thay vì gõ phím ra chữ, chỉ cần đọc lệnh là máy sẽ hiểu ý. Phần mềm này của Ngôn đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi Trí tuệ Việt Nam 2004. Một sản phẩm khác của Ngôn và bạn bè: 3D ProS - công cụ lập trình đồ hoạ 3D - cũng đã lọt vào vòng chung kết thế giới cuộc thi Imagine Cup 2004 và đoạt giải 5. Năm 2004, ngoài giải Ba cá nhân siêu cúp Olympic Tin học toàn quốc, Phạm Hữu Ngôn còn vinh dự đạt giải "Quả cầu vàng" của giải thưởng CNTT Thanh niên Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

Chuyên gia sưu tập giải thưởng, bạn bè vẫn gọi đùa Ngôn như thế. "Nhưng thành công nhiều cũng có nghĩa đã phải thất bại nhiều. Nếu để ý, sẽ thấy rằng mình có duyên nhiều với lọt vào vòng chung kết...". Phạm Hữu Ngôn nói vui và bảo rằng, chính vì chưa được là người đi đầu nên "cuộc chiến" khẳng định mình sẽ còn tiếp diễn... Nếu một lần lang thang trên net, muốn biết thêm về chàng sinh viên có duyên với nhiều giải thưởng này, bạn có thể ghé trang web http://www.bkoz.net. Ở đây, bạn có thể biết nhiều hơn về Phạm Hữu Ngôn và có thể down được nhiều sản phẩm dễ thương, hữu ích do Ngôn và bạn bè dày công nghiên cứu.

Theo Theo Tài hoa trẻ