Chồng sắp cưới nhiễm HIV
Các Website khác - 30/10/2008

Tưởng rằng tình yêu đã ngủ vùi theo năm tháng. Bỗng nhiên anh xuất hiện xin lỗi và muốn được nối lại như ngày xưa...

 

Tôi yêu anh từ lúc còn là sinh viên. cả 2 đứa học chung trường, anh làm bí thư đoàn trường, còn tôi là cô bé xinh xắn nhất lớp, được nhiều vệ tinh vây quanh. Anh và tôi đến với nhau trong một dịp cả khoá đi dã ngoại. Tình cảm ngày càng lớn dần theo năm tháng rồi cũng đến lúc chúng tôi tính đến chuyện kết hôn. Tôi hạnh phúc, hồi hộp hình dung đến ngày cưới, tôi sẽ là một cô dâu xinh như cô tiên trong truyện cổ tích, còn anh sẽ là hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến rước dâu... Nhưng câu chuyện của tôi chỉ là giấc mơ khi tôi phát hiện anh đã có người con gái khác.

 

Anh đến nhà quỳ gối xin tha thứ, nhưng tôi không thể chấp nhận. Dù anh nói đó chỉ là phút giây nông nổi của mình. Hụt hẫng, mất niềm tin trong 1 quãng thời gian dài, mặc dù có rất nhiều người đến ngỏ ý, nhưng tôi một mực từ chối.

 

Trong tôi, dù căm giận vì sự bội bạc, nhưng trong sâu thẳm con tim vẫn yêu anh rất nhiều. Những ngày không có anh bên cạnh tôi phải cố tự cân bằng cuộc sống của mình để lãng quên anh đi, nhưng rồi anh lại xuất hiện. Vẫn dáng dấp ấy, ánh mắt ấm áp ấy, tôi đã lao vào anh mà quên hết hận thù. Những tháng ngày hạnh phúc lại đến với tôi, tôi có cảm giác mình đang được tái sinh.

 

Chúng tôi bên nhau mọi nơi, mọi lúc và trong lúc không kiềm chế được tôi đã trao thân cho anh. Quấn quýt được một thời gian, anh lại bặt tăm, gọi điện thì anh kêu mệt. Nghĩ anh lừa dối tôi một lần nữa, tôi tìm đến chỗ anh ở. Nhìn thấy anh gầy gò, xanh xao có vẻ rất mệt, nhưng tôi vẫn gào khóc, xỉ vả, còn anh im lặng chịu trận...Hồi lâu anh nói: Dạo này anh hay ốm và hay sốt vào buổi chiều. Chỉ nghe đến thế là mọi tức giận trong tôi tan biến hết. Tôi sốt sắng nhờ người đưa anh đi bệnh viện, khi bác sỹ đưa xét nghiệm thông báo anh đã bị nhiễm HIV. Tôi khuỵu ngã....

 

Cuộc đời của tôi coi như chấm hết, giờ đây tôi không biết phải làm gì, khi mọi thứ xung quanh tôi giờ trở thành vô nghĩa. Tôi sẽ phải đối mặt với gia đình 2 bên ra sao khi mọi người đang chuẩn bị cho đám cưới của 2 đứa. Với anh, tôi có nên tha thứ, có nên ở bên anh trong lúc này hay không? Giờ tôi không biết phải làm gì nữa, hàng đêm tôi giật mình tỉnh giấc, phấp phỏng lo sợ liệu mình có bị nhiễm HIV không?

 

                                                                                                                                                     Linh Tâm