Thấy vị khách nước ngoài lững thững dạo bước tại vườn hoa Bác Cổ (cạnh Nhà hát lớn thành phố), cô gái mặc áo xẻ ngực, quần đen bóng, đỗ xịch chiếc Nouvo màu trắng, kéo tay chào mời.
> Phố 'vẫy' giữa thủ đô
21h ngày cuối tuần, tại ngã ba vườn hoa Bác Cổ, Hoàn Kiếm (Hà Nội), dưới ánh sáng heo hút từ cột đèn đường, các bóng hồng đứng thu mình sau những gốc cây ven đường. Một số đứng công khai trên vỉa hè. Số khác, dùng xe tay ga đón khách.
Đang điều khiển chiếc Novou màu trắng bóng nhoáng chạy quanh vườn hoa Bác Cổ, phát hiện một người đàn ông nước ngoài lững thững dạo bước, cô gái mặc quần đen phi ngay lên chắn trước mặt.
Cô gái kéo tay vị khách Tây lại, vỗ nhẹ vào mông. Bị khước từ cô rồ ga, phóng qua vòng xuyến ngã tư Tràng Tiền - Lý Thái Tổ rồi lại quay lại khu vực vườn hoa. Trong vòng 20 phút, cô gái "đánh bóng" đoạn đường đến chục lần. Trên vỉa hè, nhiều đàn ông đi xe máy dừng lại, sau phần ngã giá, một số cô nhảy tót lên xe, rồ ga phóng đi.
![]() |
Hai gái bán hoa chờ khách trên đường Tông Đản. Ảnh: Nguyễn Nguyên. |
Chị Hậu, bán nước gần khu vực vườn hoa cho biết: "Ngày nào cũng vậy, 8h tối họ đã chạy xe lượn như bướm. Đây là gái bán dâm ở các nhà hàng dạt ra kiếm sống, lượn xe máy để tránh công an".
Theo người phụ nữ có thâm niên nhiều năm bán nước khu vực này, đặc điểm nhận biết những cô nàng là chuyên đi xe tay ga có mũ bảo hiểm nhưng không đội mà treo ở xe, chạy chầm chậm. Hành trình quen thuộc là từ Nhà hát lớn về đường Phạm Ngũ Lão, Trần Quang Khải ra đến phía Bệnh viện Hữu nghị. "Hôm nào có khách còn đỡ, nhiều hôm vắng khách, chúng đảo đi đảo lại chóng cả mặt", chị Hậu kể.
Tại một ghế đá trong vườn hoa, khách vừa ngồi xuống, 2 cô gái đi xe Spacy và SCR ăn mặc mát mẻ lượn qua, không ngừng đánh mắt đưa tình. Không thấy phản ứng, hai cô gái trẻ chầm chầm điều khiển xe lướt qua Theo sau, một xe Attila kẹp 2 cô gái khác cũng đang bon tới phát tín hiệu.
Sau nhiều lần đảo đi lượn lại quanh ghế đá 2 vị khách ngồi, các cô gái phi xe lên đầu ngã tư chờ đợi. Vừa thấy khách ngồi lên xe, cô gái cưỡi xe SCR đen bóng, vọt lên chào mời: "Đi chơi hai anh".
Vừa định dừng xe, cô gái vội nói: “Anh đừng dừng xe, vừa đi vừa nói chuyện”. Hỏi giá, cô gái nhoẻn miệng: “150 “tàu nhanh, 500 qua đêm”. Khách lắc đầu, cô này vừa rồ ga vọt đi, cô khác đã lao đến: “Chơi chứ, hai anh?”…
Cách vườn hoa vài bước chân, cổng Nhà hát lớn thành phố nhộn nhịp các đôi nam nữ hóng mát. Phố Tràng Tiền rực rỡ ánh đèn từ những biển hiệu cửa hàng.
22h tối, đường Giải Phóng, cửa ngõ phía Nam của Hà Nội, cách 100m lại có một cô gái bán hoa đứng bắt khách. Kế đó là một thanh niên ngồi trên những chiếc xe máy, sẵn sàng chở đi.
![]() |
Chèo kéo khách nước ngoài. Ảnh:Nguyễn Nguyên. |
Suốt gần 2 km, chừng 20 cô gái son phấn, áo quần ẩn mình dưới những gốc cây. Một "chuyến tàu nhanh" 130.000 đồng, sau khi thỏa thuận giá, khách sẽ được gái dẫn đến những nhà nghỉ quanh đó.
Chỉ tay về phía cô gái đứng dưới gốc cây gần đó, chị Hảo bán nước chè chén bên lề đường cho biết: "Con bé kia tên Nhung, mới dạt về đây được gần tháng. Hình như mới vào nghề nên bị bọn bảo kê "dạy bảo" suốt".
Gần 23h, cô gái bước lại hàng nước xin lửa châm thuốc: "Hôm nay phải vía sao ấy, từ tối đến giờ chẳng bắt được thằng nào". Phải nhờ đến tài thuyết khách khéo léo của chủ quán nước, cô gái mới chịu ngồi tiếp chuyện với mức thù lao bằng một lượt "tàu nhanh".
Giọng trơn tru, Nhung kể, nhà nghèo 12 tuổi phải nghỉ học lên Hà Nội làm thuê, trong một lần bà chủ đi vắng Nhung bị ông chủ sàm sỡ, sau đó sợ lộ cô bị tống ra đường. Lang thang khắp nơi, Nhung nhập vào một nhóm đi bụi rồi dần dần trở thành gái đứng đường.
"Anh có thấy những người ngồi trên xe máy kia không. Muốn làm ăn yên ổn ở đây ai cũng phải nghe theo và chia tiền cho họ", Nhung nói. Mới 18 tuổi đời nhưng gương mặt cô đã sạm đen, hốc hác.
Nguyễn Nguyên
Kỳ tiếp theo: Những kẻ bảo kê gái mại dâm Hà thành
▪ “Làm nét” - Hệ lụy khó lường (30/10/2008)
▪ Chồng sắp cưới nhiễm HIV (30/10/2008)
▪ Chuyện của những 'hoa rừng' trong động quỷ (28/10/2008)
▪ Trào lưu 'Sexy girl' (28/10/2008)
▪ Những cuộc tình “cơm bún phở” (28/10/2008)
▪ Bi kịch của những người nghiện sex (24/10/2008)
▪ Sa chân vào lối sống buông thả (23/10/2008)
▪ Đằng sau việc giới trẻ lên mạng khoe ảnh sex (23/10/2008)
▪ Chuyện những người tẩm quất tại gia (22/10/2008)
▪ Khi nhan sắc chìm vào tội ác (20/10/2008)