Người đàn ông nhiễm HIV là lái xe tải năm nay 36 tuổi. Anh được đưa tới Viện y học
Ngày hôm sau câu chuyện lại diễn ra y hệt như hôm trước. Không chỉ thế, các bác sĩ còn nói, do bệnh viện không có đủ thiết bị điều trị nên không tiếp nhận anh vào viện được. Họ còn tỏ ý muốn cho anh tiền để anh trở về nhà.
Ông Rajiv Kumar Ekka, giám đốc dự án của
Ông Rajiv nhấn mạnh thêm: "Dù sao đi nữa thì cũng không có bất cứ người bệnh nào bị từ chối chữa trị bởi lý do họ nhiễm HIV dương tính".
Bào chữa cho mình, các quan chức của RIMS cho hay, họ đã kê đơn thuốc cho bệnh nhân này và yêu cầu ngày hôm sau anh trở lại nhưng anh đã không đến.
Nhưng phải chăng đó là lời nguỵ biện khá quen thuộc của những chuyện phân biệt đối xử vẫn thường xảy ra.
Cũng trong tháng trước, tại bệnh viện MGM ở
Dương Kim Thoa theo http://in.news.yahoo.com
▪ Quân đội châu Phi giải quyết "Nhân tố Romeo" (12/08/2005)
▪ Việt Nam đạt được tiến bộ trong tám mục tiêu thiên niên kỷ (10/08/2005)
▪ Chia sẻ kỹ năng tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS (11/08/2005)
▪ Saudi Arabia: Tống giam và trục xuất người nước ngoài nhiễm HIV (10/08/2005)
▪ Người “phát quà” trong đêm... (06/08/2005)
▪ Nhập nhằng chuyện giải thưởng của hội giám mục Venezuela (04/08/2005)
▪ Cuộc sống là kịch bản vĩ đại nhất (28/07/2005)
▪ Charlize Theron làm phim về AIDS (27/07/2005)
▪ Pháp luật đứng về người đã chết (28/07/2005)
▪ Hội thảo về Aids tại Rio de Janeiro (26/07/2005)