Cụ Nguyễn Thị Lại bên người con bị tàn tật. (Ảnh: Trương Hoa) |
Đó là cụ Nguyễn Thị Lại (77 tuổi) ở số nhà 26, Kiệt 3, Mang Cá Nhỏ, P. Phú Bình, TP Huế. Đã 26 năm nay, cụ Lại sống một mình cùng cô con gái tàn tật, ngớ ngẩn nằm một chỗ. Cụ có 8 người con nhưng không nhờ cậy được ai, người con nào của cụ cũng cực khổ, vất vả. Cụ và cô con gái Văn Thị Biểu ở trong căn nhà hai gian nhỏ hẹp mà cụ ông để lại. Chị Biểu bị bệnh đao ngày từ lúc mới sinh, không nói năng gì, chỉ ăn nằm tại chỗ. Mọi việc của con gái - từ vệ sinh, đút từng thìa cơm đều do một tay cụ Lại phục vụ. Những khi trái gió trở trời, chị Biểu lại la hét, đập phá. Những lúc đó, cụ chỉ biết nhờ mọi người trong xóm xiềng chị lại. Tuổi già cộng với sức khỏe yếu, cụ Lại chỉ còn cách đi lượm ve chai kiếm sống qua ngày nuôi mình và con gái. Bất cứ nắng hay mưa, ngày nào người dân khu phố cũng đều thấy cụ Lại ra chợ, các ngõ hẻm nhặt nhạnh từng túi nilông, chai nhựa. Kiếm được ngàn nào là mua ăn ngày đó. Nhìn cảnh người mẹ già và cô con gái tàn tật trong căn nhà nhỏ bé sống nhờ vào mấy ngàn đồng “ve chai” mà ai cũng phải rơi nước mắt. Trương Hoa
▪ Chuyện người đàn ông... AIDS (26/05/2008)
▪ Vì ngày mai tươi sáng cho người khuyết tật (23/05/2008)
▪ Những nạn nhân nhí của tục “cướp vợ” (23/05/2008)
▪ Bé gái 10 năm chống chọi với bệnh tim (22/05/2008)
▪ Hà Nội: Đốt nến cầu nguyện cho người nhiễm HIV (21/05/2008)
▪ Cảnh cơ hàn của gia đình có 4 người mù (21/05/2008)
▪ Có nỗi khổ nào hơn thế! (21/05/2008)
▪ Đi xe ôm nuôi vợ và ba con bệnh tật (20/05/2008)
▪ 22 tuổi - 22 lần hiến máu nhân đạo (20/05/2008)
▪ Bao giờ đủ máu cứu người? (19/05/2008)