![]() |
Trí đang cho ếch ăn - Ảnh: C.L |
Hè này em Nguyễn Minh Trí (15 tuổi) ở xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú, An Giang lại tiếp tục bận rộn với "bầy cua, lũ ếch" nuôi sau vườn nhà. Trí là cậu bé khuyết tật, sinh ra không có đôi tay nhưng 5 tuổi Trí vẫn hồn nhiên tập bơi lội. Đặc biệt, đôi chân của Trí có thể kẹp bút viết chữ, kẹp kim xỏ đồ... Đôi chân ấy cũng có thể phụ giúp cha mẹ rửa chén, lau nhà, rót ấm nước.
Tổng kết năm học vừa rồi Trí được xếp loại giỏi với số điểm trung bình trên 8,0. Nhà nghèo, ham học nên mỗi khi hè về Trí quanh quẩn sau nhà trồng thêm mớ rau, nuôi thêm vài con cua, ếch bán kiếm tiền để tựu trường tới có thể phụ cha mẹ mua sắm sách vở, đồng phục... Trí nói: "Em rất thích học vi tính, em đã thử dùng chân gõ lên phím rồi và thấy cũng không có gì khó". Ham học vi tính, nhưng nhà nằm tận vùng sâu nên Trí không có điều kiện bơi xuồng ra trung tâm xã học. Em rất muốn có một máy vi tính nhưng với hoàn cảnh gia đình hiện nay thì mơ ước đó quá xa xỉ! Cửu Long
▪ Cầu nối bước vào khoa học đỉnh cao thế giới (19/07/2008)
▪ Tiệm sửa đồ điện của cậu bé 11 tuổi (19/07/2008)
▪ Trí thức cần nhận biết đúng mình (18/07/2008)
▪ Gặp 5 chàng trai “vàng” dự thi Olympic Vật lý quốc tế (18/07/2008)
▪ “Cái bang” học sinh (17/07/2008)
▪ Hội thảo VietAbroader 2008 (17/07/2008)
▪ Chàng trai phá kỷ lục tranh dừa (15/07/2008)
▪ “Duyên xong rồi thích” (15/07/2008)
▪ Hành trình vào đại học của “cậu bé hành khất” (14/07/2008)
▪ “Cậu bé gà” đứng lên từ thất bại (14/07/2008)