Những áo xanh tiên phong
Các Website khác - 14/05/2008

Tự quyên góp 2000 bộ quần áo, 1.500 vở và bút viết, gần 1000 sách giáo khoa và hàng trăm bộ đồ chơi, một nhóm sinh viên Hà Nội đã đến với những em nhỏ dân tộc H’Mông huyện Mương Khương, Lào Cai khi mùa tình nguyện mới vừa bắt đầu.

2000 bộ quần áo đã được các bạn sinh viên trao tặng các em nhỏ vùng núi cao huyện Mường Khương

Áo xanh về bản

Sau nhiều chương trình tình nguyện khác nhau, Lê Na (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) và Long (Học viện Tài chính) đã nêu ra ý tưởng lên Lào cai thăm các em học sinh khó khăn. 

Ý tưởng dường như đơn giản ấy đã được mấy người bạn ủng hộ nhiệt tình và quyết tâm cùng thực hiện.

Ban đầu, nhóm chỉ mới vài người tham gia, sau vài tuần, các anh em tình nguyện từ không biết nhau đã trở thành thân thiết và tự đặt cho mình cái tên là CLB tình nguyện Sức Trẻ Mới.

Sau nhiều khó khăn đi quyên góp, mà khó khăn lớn nhất là các bạn không trực thuộc cơ quan, tổ chức nào nên các bạn phải vận dụng tất cả các mối quan hệ quen biết, nhóm đã được 3 trường học nhiệt tình quyên góp ủng hộ là: Tiểu học Thành công B, THCS Thành công và THPT Nhân chính (Hà Nội).

2000 bộ quần áo, 1.500 vở và bút viết, gần 1000 sách giáo khoa và hàng trăm bộ đồ chơi đã được đóng thùng gói ghém cẩn thận, 15 chiếc áo xanh, 15 con người cùng chung nhiệt huyết đã lên đường, vượt qua những chặng đường uốn lượn quanh co, chập chùng khúc khỉu, lên dốc xuống đèo, các bạn đã đến được Mường Khương.

Họ đã đến thăm các em học sinh trường THCS Nậm Lư và THCS Tung Chung Phố. Sau những ngại ngùng ban đầu, phút chia tay, họ đã kịp xin địa chỉ để viết thư cho nhau.

Các em đã học sinh rất vui khi được các anh chị sinh viên tình nguyện tới thăm và tặng quà

Đến thăm xã Tả Ngài Chồ - xã có nhiều vấn đề nổi cộm về buôn bán phụ nữ và ma túy, các bạn mới thấu hiểu phần nào cảnh nghèo khó của đồng bào H’Mông nơi đây. Trên bàn ăn của họ chỉ vẻn vẹn một bát rau cải, một bát muối với ớt cay, vài cái bát ăn cơm và một nồi cơm méo xệch, đen kịt, vung nồi hé ra còn một chút cơm dưới đáy. 

Trên đường đi, gặp những đứa bé chăn trâu tay chân lấm lem đứng bên vệ đường lân la nhổ rau má ăn, Chuyên và Nhanh (Đại học Luật) liền đưa mấy chiếc bánh mì gối cho bọn trẻ. Có em không biết đó là cái gì, cứ nhìn chằm chằm, Chuyên phải ăn trước "làm mẫu" cho các em...

Vẫn còn ngạc nhiên vì tấm bánh mì được tặng, em bé dõi theo nhìn mấy anh chị áo xanh khi đoàn tình nguyện đã đi xa

"Bà con và các em nhỏ nơi này thật khổ, họ nghèo và thiếu thốn đủ thứ, có chuyến đi như thế này mình mới thêm hiểu được hoàn cảnh của họ, muốn làm được nhiều hơn thế nữa để giúp đồng bào qua khỏi nghèo khó"- Chuyên tâm sự.

Về thủ đô với chiếc ba lô trĩu nặng tâm tình

Trên chuyến xe trở về Hà Nội, cả đoàn không náo nhiệt không hát hò vui nhộn như ban đầu. Thay vào đó là những tâm tư chia sẻ cùng nhau, là những câu chuyện cùng những hình ảnh mà các thành viên ghi lại được. Những chiếc ba lô chất chứa tình cảm, lưu luyến về một vùng núi cao với nhiều khó khăn và lạc hậu.

Mận (ĐH Nông nghiệp) tâm sự: “Mình đã đi nhiều nơi và gặp những hoàn cảnh khó khăn khác nhau, nhưng chuyến đi này đã để lại trong mình nhiều cảm xúc nhất.

Mình đã tận mắt chứng kiến những em bé lấm lem, phải nhổ cả rau má bên đường để ăn, thế nhưng hầu hết các em lại phải lao động mệt nhọc để giúp gia đình. Hình ảnh đó đã khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Mình mong sẽ làm được điều có ích hơn nữa cho các em”.

Trở về từ chuyến đi, họ đã mệt nhoài nhưng vẫn nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Bước chân xuống xe, những chiếc áo xanh thấp thoáng như cảm nhận được điều gì đó sâu lắng hơn. Lần đầu tiên, những sinh viên trẻ được chứng kiến cuộc sống khó khăn của người H’Mông trên các rẻo núi cao ở Mường Khương, Lào Cai.

 Hình ảnh những em bé với đôi mắt ngây thơ, trong trẻo hiện ra men theo vệ đường cùng mẹ xuống chợ. Những cái nhìn dõi theo đăm chiêu, niềm nở nhưng lại thoáng chút buồn buồn cũng đã theo ba lô tình nguyện về thành phố. Các bạn hẹn gặp nhau vào một chuyến tình nguyện mới

Hải Anh