Phố kém… Tây qua Một tuần trước lễ Noel, nhiều phố lớn Hà Nội nhuộm mình với những hình ảnh, sắc màu đặc trưng của phương Bắc, tuyết trắng phủ bông những mái nhà, bạc đầu ngọn thông. Tuy nhiên, không khí Giáng sinh năm nay cũng nặng hơn vì tính toán, cân nhắc trăm phần trăm… kinh tế. Hàng Trang Thu, 11B Hàng Mã - cửa hàng đồ Giáng sinh có lẽ sầm uất nhất phố thì vẫn vẻ rực rỡ. sáng lấp lánh với đèn trang trí, sao, trái châu như mọi năm. Trong nhà dựng nhiều mẫu cây thông nhưng vắng hẳn những cây cỡ khoảng 3m trở lên. Hầu hết chỉ cỡ cây 90 - 150cm. 2 cây lớn nhất, cao 2,1m dựng ở vị trí bắt mắt nhất. Một cửa hàng giữa phố tặc lưỡi: “Năm nay, đến Tây còn mất bóng”. Bà chủ phân trần, thường cách lễ Giáng sinh 2 - 3 tuần đã phải nhận được đơn đặt hàng của các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Hà Nội. Đáng ra thời điểm này, người nước ngoài theo đạo Thiên chúa cũng tập trung ở khu phố đồ chơi rất tập nập, dắt theo cả con cái, gia đình để chọn đồ trang trí cho gia đình. Năm nay khách Tây gần như vắng bóng. Đơn đặt hàng từ các cửa hàng, doanh nghiệp cũng giảm thấy rõ. Noel đo “đẳng cấp” Cửa hàng 11B Hàng Mã, một nhóm 3 cô gái mặc đồ công sở loay hoay lựa chọn khá lâu nhưng cuối cùng chỉ lấy chục trái châu cỡ trung, một đôi chuông bạc, một ngôi sao lớn gắn đầu ngọn thông và một dải băng uốn hình cây thông treo cửa. Hoá đơn thanh toán chỉ gần 200.000 đồng. Cô trẻ nhất trong nhóm giơ những món đồ trang trí cho một cây thông lớn giải thích, công ty năm nay quyết định cắt giảm khoản đầu tư trang hoàng Noel. Sếp “lệnh” dùng lại cây thông năm ngoái, thậm chí cả đèn nháy giầy tất, kẹo gậy… trang trí cũng tái sử dụng, chỉ sắm lại bộ trái châu, chuông và ngôi sao năm cũ đã xước xát, xuống màu. “Công ty thường phải tiếp, giao dịch với khách nước ngoài nên vẫn muốn tạo được không khí quen thuộc để chiều lòng khách hàng chứ nếu không chắc sếp… cắt triệt để” - cô nhân viên trẻ măng cười hóm hỉnh. Tất nhiên, vẫn không ít gia đình, cơ quan vẫn khá mạnh tay chi cho lễ Giáng sinh. Ôm khệ nệ túi lớn túi bé thông, nguyệt quế từ cửa hàng, 2 mẹ con cô gái vừa dắt chiếc LX vàng rực, vừa loay hoay treo, buộc số đồ mua được lên một chiếc PS mới cứng khác mà cậu con trai chờ sẵn để… qua hàng khác sắm đồ tiếp. Ở cửa hàng bên cạnh, rất nhanh chóng, bà mẹ quơ một lố hình xếp ông già Noel, xe tuần lộc cỡ đại treo trên giá, yêu cầu chủ hàng tính tiền. 8 tấm hình dán ở… 8 cửa, giá 80.000 đồng/hình. Cô con gái rút nhanh tờ polymer 500.000 đồng, nhón tay lấy thêm một hộp xịt tuyết rồi đi thẳng, không mặc cả, không hỏi thêm số tiền thừa hay thiếu. Anh nhân viên một công ty thuộc Bộ Công Thương thì xem tới lui mới chọn được một ông già tuyết chơi kèn, nhún nhảy. Mô hình ông già với bộ áo mũ đỏ, râu tóc bạc phơ cao 1m50 được chọn trội hơn các cửa hàng khác vì có thể phát nhạc, giá 2 triệu đồng. “Phẩm cấp” gia tăng ấy được định giá hơn các ông già tuyết cùng loại 500.000 đồng. Tuy nhiên, chủ hàng vạch áo, tụt quần ông mấy lượt, vặn ốc, lắp pin một hồi, ông Noel vẫn chỉ lắc lư liên hồi, mãi chưa thấy được tiếng nhạc nào phát ra từ bộ loa giấu giữa… hai đùi. Người mua hàng tỏ ra rất háo hức với chức năng mới hơn hẳn và cũng giá trị hơn hẳn. Anh đã đi cả phố và chỉ quyết món đồ này vì tính mới, độc hơn hẳn. Công ty tính toán hơn việc mua sắm dịp này nhưng đã chọn gì thì cũng phải cho ra… đẳng cấp. P.Thảo |
▪ Hạn hạ tầng chờ “mưa” kích cầu (18/12/2008)
▪ Khuyến mãi vẫn... chợ chiều (18/12/2008)
▪ Vàng tăng mạnh lên 1,75 triệu đồng/chỉ (18/12/2008)
▪ Thị trường nhu yếu phẩm: Mức giá “dễ thở” nhất trong năm (18/12/2008)
▪ Hà Nội nâng phí trước bạ ôtô lên 12% (18/12/2008)
▪ Thị trường địa ốc phơi bày nhiều khuyết tật (18/12/2008)
▪ Kịch bản xấu khi giá dầu xuống 30 đôla một thùng (18/12/2008)
▪ Giá dầu xuống thấp nhất bốn năm qua, dưới 40 USD/thùng (18/12/2008)
▪ Ảnh hưởng quyết định của FED với Việt Nam (18/12/2008)
▪ Xuất khẩu thang máy Việt Nam sang Trung Đông (17/12/2008)