Trưa nay, khi chuẩn bị giao bộ xương hổ nặng gần 40 kg, trị giá 600 triệu đồng cho một cửa hàng trên đường Giải Phóng, Nguyên đã bị công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) tóm gọn.
> Phát hiện 2 con hổ đông lạnh/ Buôn hổ sống giữa Hà Nội, 6 người bị tạm giữ
![]() |
Bộ xương hổ được đưa về cơ quan công an. Ảnh: Tuấn Anh. |
Số hàng nặng gần 40 kg được Nguyễn Phúc Nguyên (44 tuổi) bọc trong thùng carton giấu trong cốp sau ôtô 4 chỗ. Trước khi giao hàng, xương hổ đã được cất giữ trong thùng lạnh. Bộ xương hổ trị giá khoảng 600 triệu đồng.
Nguyên khai nhận, số hàng trên được một người tên Chính ở Diễn Châu (Nghệ An) thuê anh chở lên Hà Nội với giá 5 triệu đồng. "Tôi tình cờ biết Chính trong quán cà phê, anh này ngỏ ý thuê tôi chở từ Nghệ An ra đường Giải Phóng, Hà Nội. Chính nói đó là hàng ăn uống nên tôi không kiểm tra", Nguyên nói.
![]() |
Bộ xương hổ vẫn còn tươi nguyên. Ảnh: Tuấn Anh |
Tháng 4 năm nay, Cảnh sát môi trường Bộ Công an phát hiện 2 tiêu bản hổ đông lạnh (hơn 500 kg), cùng nhiều xương động vật ở nhà dân tại huyện Gia Viễn, Ninh Bình.
Tuấn Anh
▪ Người có HIV nên công khai danh tính khi cần sự hỗ trợ (18/08/2008)
▪ Con trai của kẻ tội đồ (26/09/2008)
▪ Bi kịch người bị giam oan 34 tháng về tội “hiếp dâm trẻ em” (26/09/2008)
▪ Kẻ sát nhân trên bờ biển (26/09/2008)
▪ Thua cá độ bóng đá, giết chủ nợ (26/09/2008)
▪ Con nít đi bar: Phải điều chỉnh lối sống bằng luật (25/09/2008)
▪ Bị cáo liệt chân cưỡng hiếp bé 8 tuổi (25/09/2008)
▪ Lĩnh án tử hình vì giết vợ, dựng hiện trường giả (25/09/2008)
▪ Vác mã tấu xông vào nhà chém người (24/09/2008)
▪ Gây tai nạn, bỏ mặc nạn nhân - (Tiếp):Hành động không thể dung thứ! (24/09/2008)