Trăng thanh gió mát, một cặp tình nhân rủ nhau ra bãi biển Nha Trang ngồi tâm sự, bất ngờ một gã thanh niên lạ mặt đến yêu cầu: “Có tiền, trang sức gì đưa hết đây!”. Hắn rút khẩu súng trong túi quần ra chĩa thẳng vào đôi tình nhân. Ngỡ là súng giả, anh thanh niên chống cự. “Đoàng!”, phát súng lạnh lùng vang lên cướp đi sinh mạng của anh. Lực lượng trinh sát, điều tra viên CA tỉnh Khánh Hoà và TP. Nha Trang đã vô cùng vất vả trong cuộc truy bắt tên giết người có vũ khí quân dụng này. Đó là vụ án mà trung tá Lê Văn Thanh - Phòng PC14 CA tỉnh Khánh Hoà - kể lại cho chúng tôi nghe vào chiều 22-9-2008.
Nạn nhân chết vì muốn tước súng tên cướp Vụ án xảy ra hơn một năm trước. Vào khoảng 20 giờ ngày 17-9-2007, tiếng súng nổ vang lên khiến rất đông du khách và người dân địa phương đang dạo chơi trên bãi biển giật mình. Nhiều người hiếu kỳ chạy đến xem và chứng kiến một thanh niên bị trúng đạn thiệt mạng. Thông tin nhanh chóng được cấp báo về lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) CA tỉnh Khánh Hoà, CATP Nha Trang và phường Lộc Thọ. Khẩn trương khám nghiệm hiện trường và tử thi, CA thu được một vỏ đạn cách chỗ nạn nhân nằm khoảng 2m. Rất nhiều nhân chứng bày tỏ bức xúc, sẵn sàng hợp tác khai báo với CA về những diễn biến vừa xảy ra. Nhưng họ không phải là người trong cuộc nên mấu chốt của vấn đề chưa được làm sáng tỏ. Theo lời Hà My, khoảng 17 giờ 50 Toàn và My đang ngồi tâm sự tại bãi biển Nha Trang (bên đường Trần Phú, đối diện khách sạn Yasaka - Sài Gòn) thì bị một thanh niên cao chừng 1,61m, nói giọng Bắc, cầm súng chĩa vào người Toàn buộc anh đưa tiền. Toàn đứng lên định đánh trả thì bị tên này dùng súng bắn thẳng vào người khiến anh gục chết.
Chỉ bấy nhiêu lời khai thì không đủ để các anh nhận định được danh tánh thủ phạm. Lực lượng trinh sát chia làm nhiều mũi tiến hành kiểm tra các khách sạn, nhà nghỉ, các điểm vui chơi công cộng, bến xe khách, đặc biệt là các tuyến đường ra vào thành phố. Khoảng 3 giờ sáng, cách nơi xảy ra vụ án khoảng 10km, tổ công tác do trung tá Thanh chỉ huy nhận được nguồn tin một thanh niên có nhân dạng giống như miêu tả của bạn gái nạn nhân đang chờ đón xe khách tại QL1 thuộc xã Vĩnh Phước, Nha Trang. Ngay lập tức, kế hoạch bao vây, phong toả khu vực có đối tượng được triển khai. Từ một điểm bí mật, các anh quan sát thấy đối tượng có nhiều khả nghi như: y cứ dòm trước ngó sau, dáng vẻ sốt ruột... Trung tá Lê Văn Thanh và ba điều tra viên khác đã xã hội hoá áp sát, hỏi chuyện đối tượng. Nhận dạng chính xác đối tượng chính là kẻ vừa nổ súng giết người, các anh lập tức quật ngã, khoá tay. Khám xét người hắn, CA thu giữ khẩu súng K59 có 8 viên đạn đã lên nòng, 2 hộp tiếp đạn, 31 viên đạn bọc trong bịch nylon và một số vật dụng cá nhân khác.
Khoảng 12 giờ ngày 16-9, Đại đi bộ đến Văn phòng đại diện Công ty Viettel, số 12C Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, giả vờ hỏi mua ĐTDĐ rồi rút súng ngắn chĩa vào người hai nhân viên bán hàng là Nguyễn Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Huyền Trang buộc mở két lấy tiền đưa cho hắn. Chị Vân Anh mở két cho hắn thấy không có tiền. Tên Đại gí súng vào đầu chị buộc phải mở tủ trưng bày gom hết điện thoại vào bịch nylon cho hắn. Trong lúc chờ chị Vân Anh gom điện thoại, qua tấm cửa kính của cửa hàng, tên Đại phát hiện thấy có khách đến giao dịch, sợ bị lộ, hắn vội giấu súng vào túi quần và bỏ đi. Theo Hà Ngọc |
▪ Người có HIV nên công khai danh tính khi cần sự hỗ trợ (18/08/2008)
▪ Con trai của kẻ tội đồ (26/09/2008)
▪ Bi kịch người bị giam oan 34 tháng về tội “hiếp dâm trẻ em” (26/09/2008)
▪ Buôn xương hổ trị giá 600 triệu đồng (26/09/2008)
▪ Thua cá độ bóng đá, giết chủ nợ (26/09/2008)
▪ Con nít đi bar: Phải điều chỉnh lối sống bằng luật (25/09/2008)
▪ Bị cáo liệt chân cưỡng hiếp bé 8 tuổi (25/09/2008)
▪ Lĩnh án tử hình vì giết vợ, dựng hiện trường giả (25/09/2008)
▪ Vác mã tấu xông vào nhà chém người (24/09/2008)
▪ Gây tai nạn, bỏ mặc nạn nhân - (Tiếp):Hành động không thể dung thứ! (24/09/2008)