Cậu học sinh lớp 9 tống tiền nhà hàng xóm
Các Website khác - 11/03/2006

Kẻ tống tiền yêu cầu gia đình anh Bảy phải nộp 5 triệu đồng, nếu không sẽ tạt axít vào mặt con gái anh, hoá ra là cậu bé học lớp 9.

18h ngày 4/3, gia đình anh Nguyễn Văn Bảy (Mê Linh, Vĩnh Phúc) phát hiện ngay tại cổng nhà có một phong bì thư. Cầm lên, anh Bảy giật mình vì trên phong bì đề: "Xã hội đen gửi gia đình ông Bảy".

Nội dung yêu cầu gia đình anh Bảy phải nộp 5 triệu đồng, nếu không sẽ tạt axít vào mặt con gái anh Bảy, là học sinh giỏi lớp 9 tại một trường chuyên.

Đúng 19h30' ngày 8/3, chúng yêu cầu gia đình anh Bảy đặt tiền vào ô thứ 5 của cột điện đầu ngõ thì phải về nhà ngủ ngay. 19h25', một nam thanh niên dáng người nhỏ bé, mặc áo trắng, đi xe đạp mini lượn qua khu vực cột điện, rồi vòng lại, thò tay vào ô thứ 5 tìm tiền. Nhưng anh Bảy chưa mang ra nên thanh niên này lại vòng đi.

Vài phút sau, anh Bảy mang chiếc ví đựng tiền đặt vào cột điện. Đến 20h, thanh niên này quay trở lại, lượn 5-6 vòng quanh cột điện, rồi dừng lại thò tay lên cột điện lấy ví tiền.

Khi hắn ta ngẩng lên đã thấy cán bộ công an ở trước mặt. Thủ phạm không phải ai xa lạ, đó chính là Trịnh Đình Thành (học lớp 9), hàng xóm sát vách gia đình anh Bảy.

(Theo Công An Nhân Dân)