Đòi tình yêu bằng... thuốc nổ
Các Website khác - 14/03/2006

Mai Xuân Cường mang chất nổ và dao lê chạy vào nhà ông Ngoan rồi khóa trái toàn bộ cửa. Hắn từ lâu đã mê con gái ông nhưng nhiều lần bị từ chối.

4h30' sáng 13/3, tại gia đình ông Võ Văn Ngoan (huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) phát ra tiếng nổ lớn từ cánh cửa nhà sau.

Theo kết quả xác minh, Mai Xuân Cường (23 tuổi, ngụ cùng địa phương) mang chất nổ, cố thủ trong nhà ông Ngoan. Khoảng 10h40', Cường buông hung khí và bước ra ngoài. Tại hiện trường công an thu được hai khối thuốc nổ tự chế, 10 cục pin, một bộ xung điện, dây điện cùng kíp nổ.

Mai Xuân Cường quen con gái ông Ngoan nhưng cô này không muốn gặp. Có lần, Cường mang dao tới nhà ông Ngoan hăm dọa. Gần đây, gia đình ông Ngoan liên tục nhận những cú điện thoại đòi “biến ngôi nhà thành bình địa”.

(Theo Tuổi Trẻ)