![]() |
Thiếu tá Hà Thị Chúc (đứng). (CAND) |
Khi tụ điểm mại dâm bị công an ập tới bắt quả tang, chủ chứa kinh kinh ngạc khi thấy người phụ nữ giúp việc chất phác, quê mùa lúc này lại giữ vai trò chỉ huy các mũi tấn công.
Tìm hiểu động mại dâm của Trần Thị Chiến ở Na Hang, Tuyên Quang, chị Chúc (chỉ huy Đội Phòng chống tệ nạn xã hội Công an tỉnh) tới đây xin làm người giúp việc.
4 hôm "thử việc" tại nhà nghỉ của Chiến, chị Chúc bị chủ nhà giao công việc từ lau rửa phòng đến giặt giũ các loại quần áo. Đến ngày thứ 5, chị Chúc xin với chủ nhà cho về quê lấy đồ dùng và xin giấy tạm vắng của địa phương. Chị báo cáo lãnh đạo Phòng kế hoạch phá án.
Đến ngày phá án, chị và đồng đội cùng phối hợp hành động. "Tú Bà" Chiến kinh ngạc khi thấy người giúp việc của mình chính là một nữ công an.
13 năm làm trinh sát hình sự, chị Chúc đã hoá thân vào nhiều "vai diễn". Chị Chúc từng một mình bắt tên cướp Ngô Quang Hùng tại bến phà Hiên. Liên tiếp trong 2 tháng, Hùng gây ra 3 vụ cướp liều lĩnh túi xách của phụ nữ đi đường. Hùng còn gọi điện cho một bị hại yêu cầu chuộc lại giấy tờ tuỳ thân trong túi với giá 5 triệu đồng. Nơi hẹn là bến phà Hiên thuộc xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, giáp với tỉnh Yên Bái nên rất vắng vẻ. 17h là giờ hẹn, vẫn không thấy Hùng xuất hiện.
17h30', sốt ruột, chị Chúc bèn mượn 1 con dao cắt lúa, 1 cái nón mê rách đội lên đầu lội ào xuống ruộng ngô cao ngang người, tới điểm gần với chỗ bị hại đứng nhất. 18h, một thanh niên đi xe máy phóng thẳng theo đường sang Yên Bái, rồi mới rà rà quay lại chỗ bị hại đang đứng. Thấy mấy đứa trẻ đang cho trâu uống nước ở sát mé sông, chị sụp chiếc nón mê xuống nửa mặt, tiến sát vị trí bị hại và Hùng, tay vung vẩy ném con dao xuôi xuống dốc, te tái gọi bọn trẻ: "Các con ơi! Trời tối rồi, mau cho trâu về thôi". Hùng vẫn không hề nghi ngờ. Rất nhanh, chị bập chiếc khóa số 8, khóa tay đối tượng vào gương xe máy. Hùng đứng như trời trồng nhìn chị.
(Theo Công An Nhân Dân)