| ||
| ||
“Tôi đã ngủ như một đứa trẻ: ngủ 2 tiếng, tỉnh dậy và khóc. Rồi lại ngủ 2 tiếng, tỉnh dậy và khóc”, Thượng nghị sĩ Xuất hiện 1 tuần sau cuộc bầu cử tổng thống, ông McCain trông có vẻ đã bình thường trở lại và không nặng nề về thất bại của mình. Ông McCain chỉ ra rằng bang nhà “Arizona có thể là bang duy nhất tại Mỹ có các bà mẹ không nói với con cái họ rằng một ngày nào đó chúng sẽ lớn lên và có thể trở thành tổng thống”, ông McCain nói đùa. Việc đầu tiên mà ông McCain và bà vợ Cindy làm một ngày sau khi thua cuộc là ra ngoài và mua một cốc cà phê. Nhưng họ không mua báo. Thượng nghị sĩ Trước câu hỏi về nguyên nhân thất bại, ông McCain trả lời: “Một sai lầm cá nhân”. Ông McCain khẳng định ông không hề hối tiếc và rằng cơ hội để chạy đua vào Nhà Trắng là một vinh dự lớn lao. “Tôi không bao giờ quên điều đó, rất nhiều kinh nghiệm tuyệt vời”. Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông McCain đã bảo vệ quyết định chọn Thống đốc Alaska Palin làm ứng viên phó tổng thống. Những người chỉ trích cho rằng ông McCain đã đánh giá sai khi chọn bạn đồng hành thiếu kinh nghiệm. Nhưng McCain đã gọi Palin là "một con người tuyệt vời, một phần của thế hệ lãnh đạo mới trong đảng của chúng ta". Thượng nghị sĩ Ánh Ninh Theo AFP |
▪ Obama tìm kiếm hướng tiếp cận mới với cuộc chiến Afghanistan (12/11/2008)
▪ Cấm hôn nhân đồng tính California, hết cởi lại buộc (12/11/2008)
▪ Cuộc hội ngộ những ý tưởng xanh (12/11/2008)
▪ Iran thử tên lửa loại mới gần Iraq (12/11/2008)
▪ Maldives muốn mua lãnh thổ mới cho đất nước (12/11/2008)
▪ Tình báo Hàn Quốc bác bỏ tin Chủ tịch CHDCND Triều Tiên bị đột quỵ (12/11/2008)
▪ Những “cô bé vàng” của nước Mỹ (07/11/2008)
▪ Vua mới của Bhutan chỉ 28 tuổi (07/11/2008)
▪ Ông Barack Obama bắt đầu lập nội các (07/11/2008)
▪ Thế giới đã thỏa mãn khi ông Obana đắc cử (06/11/2008)