Một thánh sống tự xưng bị chặt mất chân “ma thuật”
Các Website khác - 14/12/2007

Ông cụ Yanadi Kondaiah đã tự xưng là thánh sống và ai chạm vào chân phải của ông sẽ được chữa lành bệnh, hoặc lời ước của họ sẽ thành sự thật.

 

Theo sỹ quan cảnh sát R. Ravindranath Reddy, “thánh sống” đã bị tấn công vào ngày thứ ba vừa qua. Hiện ông đang nằm trong bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch.

 

“Chúng tôi đang tìm kiếm những kẻ vô lại trên cũng như một bên chân của ông cụ”, Reddy cho biết qua điện thoại từ quận Chittoor, một vùng xa xôi cách Hyderabad, thủ phủ bang Andhra Pradesh khoảng 500km.

 

“Vụ tấn công có vẻ như là do mê tín. Hai kẻ trên có thể đã mang chân của ông cụ đi với hi vọng sẽ được hưởng lợi từ sức mạnh thần thông của nó”, Pendakanti Dastgiri, viên cảnh sát phụ trách vụ việc cho biết.

 

Được biết ở vùng nông thôn Ấn, phần đa người dân vẫn mê tín dị đoan và tin vào ma thuật, thế giới huyền bí.

 

Cụ ông Kondaiah khai báo với cảnh sát là có hai người đàn ông mời ông uống rượu vì trước đó ông đã giúp đỡ họ. Khi ông say, họ đã chặt phăng chân ông, từ đầu gối xuống và chủ ý để ông lại đó cho chết. Rất may, những người dân làng đi qua đã phát hiện ra và đưa ông tới bệnh viện.

 

Trang Thu

Theo Reuters