Thoát khỏi lưỡi hái tử thần Trong cơn hoảng loạn, 58 hành khách của Hãng Hàng không Peru (TANS) đã cố gắng bì bõm trong cánh đồng ngập bùn đến đầu gối chạy thoát thân khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy ở rừng già Amazon. Một chuyên gia hàng không gọi đó là "cuộc chạy trốn diệu kỳ".
Jose Leandro Vivas - 43 tuổi, người Mỹ gốc Peru - đáp chuyến máy bay này cùng 3 cô con gái và vợ chồng người em trai. Tất cả đều sống sót. "Chúng tôi nhảy ra khỏi máy bay và rơi xuống đầm lầy sâu đến đầu gối, có chỗ sâu đến ngang đùi. Thực sự chúng tôi đã phải nhích từng chút một để lên được chỗ cao hơn". Đầm lầy không chỉ có bùn, mà có cả những loại cây lúp xúp đầy gai. Vợ chồng người em trai còn vất vả đưa một cháu bé 1 tuổi không rõ con cái nhà ai kẹt lại trên máy bay đến chỗ an toàn. Cháu bé sau đó đã được đưa đến Lima và vợ chồng anh không rõ số phận của cháu ra sao. Belevan - người phát ngôn của TANS - khẳng định, chiếc máy bay không bị rơi, nó gặp nạn trong khi đang cố gắng hạ cánh. Nhưng cả ông Elliot, lẫn ông Victor Girao - nguyên Chủ tịch Hiệp hội Phi công Peru - đều cho rằng, sai lầm của phi công đã dẫn đến tai nạn. Trong trường hợp đó, phi công phải bay đến sân bay khác để tránh điều kiện thời tiết xấu, chứ không phải xin hạ cánh khẩn cấp. Thế Hưng (Theo AP) |
▪ Tháng 8 - tháng tai nạn hàng không thế giới (25/08/2005)
▪ Mùa hè xì-căng-đan (25/08/2005)
▪ Bài 2: Nỗ lực “tự cứu” (25/08/2005)
▪ Taliban tuyển mộ lính trong các trường học (25/08/2005)
▪ HÌNH ẢNH & SỰ KIỆN (25/08/2005)
▪ Mỹ sẽ duy trì quân tại Iraq đến năm 2009 (22/08/2005)
▪ Israel hoàn thành sớm kế hoạch triệt thoái khỏi Gaza (22/08/2005)
▪ Xe đạp chở 3 (25/08/2005)
▪ Bài 1: Tìm “sếp” ở đâu? (24/08/2005)
▪ Chuyến nghỉ hè bí ẩn (24/08/2005)