Thư rùa
Các Website khác - 21/05/2006
Thư rùa

Một bức thư mời một người bạn đến ăn trưa cuối cùng đã đến nơi sau... 56 năm. Bức thư được gửi từ London (Anh) cho George Green ở ĐH Cambridge từ tháng 3.1950 bởi một phụ nữ ký tên "Gwen" với nội dung: "George, hẹn gặp anh chiều chủ nhật tuần sau tại Monty's. 2 giờ chiều có được không? Yêu anh, Gwen".

Điện thoại viên Patricia Kirwan cho biết: "Có thể George đã từng là sinh viên của trường, nhưng chúng tôi không biết Monty's là nơi nào và liệu họ đã gặp nhau hay chưa". Theo một nhân viên bưu điện, có thể bức thư đã bị chuyển nhầm đến một địa chỉ khác và được gửi trả lại. (Ananova) K.T.H