Ước mơ tìm về cội nguồn
Các Website khác - 27/01/2006
Ước mơ tìm về cội nguồn

Linh Lan
Có lẽ, hơn ai hết - các bạn thanh niên Việt kiều - những người đang học tập, lao động xa tổ quốc là những người cảm nhận đầy đủ và sâu sắc nhất tình cảm ấm áp, thân quen mỗi dịp xuân về. Sự ấm áp thương yêu ấy càng như sâu nặng hơn, sau một thời gian xa quê hương, các bạn lại được trở về hưởng một cái Tết cùng người thân ngay ở quê nhà cùng bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ.

Các bạn thanh niên Việt kiều dự buổi
họp mặt mừng xuân Bính Tuất.
Sống và làm việc ở nước ngoài. Thậm chí không ít trường hợp ngày cất tiếng khóc chào đời cũng ở nước ngoài. Song dòng máu chảy trong con người họ đều có dòng máu Việt. Chính điều này đã thôi thúc họ dù có làm gì, ở đâu họ cũng luôn hướng về Việt Nam và thực hiện ước mơ tìm về nguồn cội, tìm về quê hương của mình...

Bạn Thu La hiện là giám đốc tiếp thị của Phòng Khám gia đình Family Medical Practice tâm sự: Mẹ tôi rời Việt Nam năm 1979 - khi ấy, tôi vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Tôi đã được sinh ra, lớn lên, học tập và làm việc tại nước Đức trong suốt 21 năm. Cuộc sống bận rộn khiến những điều tôi biết về quê ngoại của mình chủ yếu qua tự tìm hiểu sách báo, đọc Internet chứ không phải do mẹ mình kể. Thi thoảng, tôi nghe mẹ nhắc lại những kỷ niệm của bà tại Việt Nam thật dễ thương... Chính những điều tưởng như rất nhỏ nhặt ấy đã khiến tôi - khi ấy (vào năm 2000) là một cô gái chưa tròn 21 tuổi đã tự tìm về Việt Nam để tìm hiểu về quê ngoại mình.
Vài tháng ở quê ngoại không đủ cho tôi hiểu hết những điều mong muốn nên vào năm 2005, tôi quyết định trở lại Việt Nam một lần nữa để tìm hiểu sâu hơn. Thật may, duyên phận đã gắn kết tôi với quê ngoại mình dài hơn. Không chỉ là những kỳ du lịch nữa - tôi đã tìm được một công việc cho mình ngay tại Việt Nam.
Đã 7 tháng qua tôi trở thành giám đốc tiếp thị cho một phòng khám quốc tế đặt tại Việt Nam. Tôi được sống và làm công việc phù hợp với ngành nghề mình đã được đào tạo bên Đức. Không dám nói trước, nhưng tôi sẽ phấn đấu hết mình để có thể thành công và trụ lại ở quê ngoại mình trong thời gian thật lâu, bởi tôi rất yêu con người và đất nước này - Thu La nói thêm.

Cũng cùng tâm trạng này - bác sĩ trẻ Đức Lê - một Việt kiều từ Mỹ trở về cho biết: Điều kiện sống và làm việc bên Mỹ nói chung là tốt. Song, do cuộc sống quá bận rộn, quay cuồng nên con người cũng không gần gũi nhau lắm. Ngay cả cộng đồng người Việt Nam ở bên đó cũng chỉ thi thoảng mới có dịp họp mặt. Trở về Việt Nam sống và làm việc hơn một năm qua, tôi thật sự thích thú bởi cảm nhận được tình cảm chan hoà, thân thiện của bà con mình. Tôi rất thấm thía câu "không đâu bằng quê hương mình".

"Qua tiếp xúc, trao đổi, tôi được biết tuyệt đại đa số các bạn thanh niên Việt kiều, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê hương, mong muốn được góp sức mình cho sự phát triển chung của đất nước. Đó chính là tình cảm thiêng liêng của những người con xa tổ quốc... Năm 2006, Hội Liên hiệp Thanh niên sẽ triển khai thực hiện "Trung tâm thông tin điện tử Thanh niên" nhằm cung cấp thêm một kênh thông tin về hoạt động thanh niên trong nước cho các bạn Việt kiều... Hội cũng luôn kêu gọi các bạn thanh niên Việt kiều cũng như thanh niên Việt Nam nói chung đang học tập, lao động ở nước ngoài hãy cùng đề xuất, hiến kế cho những ý tưởng mới, giải pháp mới góp phần xây dựng tổ quốc..."