Con voi nổi tiếng nhất Thái Lan, một “nạn nhân” của bom mìn có tên gọi Motala đã được gắn một bàn chân giả tạm thời nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho “bà” (Motala hiện đã 44 tuổi) có một cái chân vĩnh viễn sau vài tháng nữa.
Motala dẫm trúng mìn vào năm 1999 khi đang làm việc ở một trại khai thác gỗ gần biên giới Thái Lan - Myanmar. Trong ảnh: Motala tập tành những bước đầu tiên bằng bàn chân giả phía trước bên trái tại Trung tâm Bảo tồn voi Lampang, cách Chiang Mai 100 km về phía Đông Nam, hôm 28-8.
T.Q
▪ Trẻ em Pháp phải học hát quốc ca (29/08/2005)
▪ Malaysia bắt đầu chinh phục vũ trụ (29/08/2005)
▪ HÌNH ẢNH & SỰ KIỆN (29/08/2005)
▪ Người Châu Âu ép Châu Âu (29/08/2005)
▪ Khi cao hứng (29/08/2005)
▪ Công chúa Swaziland bị đánh (29/08/2005)
▪ Tháng 8 - tháng tai nạn hàng không thế giới (25/08/2005)
▪ Iraq: Người Shiite lục đục (26/08/2005)
▪ HÌNH ẢNH & SỰ KIỆN (26/08/2005)
▪ Thoát khỏi lưỡi hái tử thần (26/08/2005)