Dù được chơi trên sân nhà, lại dồn ép đối thủ trong suốt trận đấu nhưng Atletico đành chấp nhận trắng tay khi để Sevilla đánh bại 1-0 trong trận đấu muộn rạng sáng ngày 29/9. >> Barca thắng kịch tính ở derby xứ Catalan Trận đấu diễn ra khá căng thẳng khi trọng tài Mejuto rút ra tới 8 thẻ vàng (5 dành cho Sevilla, 3 của Atletico). Với lợi thế sân nhà, Atletico là đội chơi chủ động trong suốt trận đấu nhưng một thoáng lơi lỏng của hàng thủ khiến họ phải trả giá với bàn thắng của Fabiano ở phút 21. Tự tin khi đều đánh bại đối thủ ở cả 2 lần mùa giải trước (4-3 và 2-1), Atletico chủ động triển khai tấn công và dồn ép đối thủ ngay từ đầu. Nhờ sự cơ động của bộ đôi Raul Garcia - Banega, tuyến giữa của Rojiblancos chơi khá khoáng đạt và tạo ra vô khối cơ hội về phía khung thành của thủ thành Palop.
Tuy nhiên, quá mải miết tấn công đội chủ nhà đã phải trả giá từ đường bóng phản công sắc bén của đối thủ. Capel đi bóng qua hai hậu vệ Atletico trước khi bị phạm lỗi ngoài vòng cấm. Và Fabiano đã thực hiện cú đá phạt mẫu mực tung lưới Coupet trước sự ngỡ ngàng của hàng thủ Atletico. 1-0 cho Sevilla.
Atletico như bừng tỉnh và dồn lên tấn công một cách ồ ạt. Aguero chơi khá xông xáo trên hàng công và cùng với Maxi khoét sâu vào yếu điểm bên hành lang phải do hậu vệ Crespo trấn giữ. Tuy tạo ra khá nhiều đường bóng nguy hiểm nhưng cơ hội rõ nét chưa thực sự đến với Atletico. Phút thứ 40, Atletico gặp phải tổn thất lớn khi hậu vệ phải Seitaridis bị chấn thương và HLV Aguirre phải đưa Ibanez vào thay. Chính sự xáo trộn ở hàng thủ suýt chút nữa khiến Atletico phải trả giá nếu cú sút phạt của Maresca không bị thủ thành Coupet xuất sắc cản phá. Vào sân chưa được 5 phút, Ibanez lại phải nhường chỗ cho Pernia do bị chấn thương nặng. Bước sang hiệp 2, Atletico quyết tâm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Sinama Pongolle đi bóng dũng mãnh vượt qua sự truy cản của Aquillaci nhưng cú đứt điểm của anh lại quá hiền. Ngay sau đó, Aguero tung cú sút trái phá về phía cầu môn Palop nhưng bóng đi quá thiếu chính xác. Hàng thủ Sevilla càng chơi càng tỉnh táo và dần dần họ dễ dàng bẻ gẫy những đợt tấn công của đội chủ nhà. Dù thi đấu xông xáo trong suốt trận đấu nhưng một mình Aguero không thể tạo nên sự khác biệt cho đội chủ nhà trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của CLB xứ Andalucia. Cơn bão chấn thương tiếp tục đe dọa Atletico khi Benaga phải rời sân ở phút 60 và được thay thế bởi Miguel. Chính tiền vệ dự bị này đã phối hợp ăn ý với Luis Garcia nhưng pha xử lý cuối cùng của anh lại thiếu độ chuẩn xác cần thiết. Bất lực trong việc tìm kiếm mành lưới của Palop, Atletico đành bất lực chịu thúc thủ 0-1 trước Sevilla trên thánh địa Vicente Calderon. Trong khi đó, bằng sự tỉnh táo và lối chơi đầy kinh nghiệm của mình, Los Blanquirrojos giành 3 điểm cực kỳ xứng đáng. Đội hình thi đấu: Atletico: Coupet – Seitaridis (Ibanez 41’) (Pernia 45’), Perea, Ujfalusi, Antonio López – Banega (Miguel 60’), Raúl García, Maxi Rodríguez, Luis García - Sinama Pongolle, Agüero. Sevilla: Palop - Crespo, Squillaci, David Prieto, Fernando Navarro - Duscher, Romaric, Maresca, Jesús Navas (Adriano 72’), Diego Capel (Konko 83’) - Luis Fabiano (Kanoute 67’). Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Valencia tiếp tục chứng tỏ sự hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Unai Emery khi giành thắng lợi thứ 3 liên tiếp trước Deportivo tại Mestalla với tỷ số 4-2. CLB xứ Galicia bất ngờ dẫn trước sau pha đá phản lưới nhà khá luống cuống của Moretti. Phải đến gần cuối hiệp 1, Los Che mới có được bàn gỡ do công của Mata ở phút 34. Hiệp hai chứng kiến sức mạnh hủy diệt của Valencia khi cú đúp của Villa cùng pha dứt điểm lạnh lùng của Joaquin đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 4-1. Như vậy, với hai pha lập công ở trận đấu này thì Villa đã có bàn thắng thứ 6 tại La Liga năm nay. Bàn gỡ ở phút 84 của Lafita chỉ còn mang ý nghĩa danh dự cho Deportivo. Với thắng lợi này, Valencia tiếp tục ngự trị ở ngôi đầu BXH sau 5 vòng đấu với 13 điểm do hơn hiếu số bàn thắng bại với Villarreal.
Theo Nguyễn Anh |
▪ Đối thủ của ĐTVN: Myanmar - liều thuốc thử dễ chịu (29/09/2008)
▪ Derby của sự hổ thẹn (29/09/2008)
▪ Cơ hội cho bóng đá Anh (29/09/2008)
▪ HLV Wenger phát ốm vì cú ngã đau của Arsenal (29/09/2008)
▪ Đoạt HCĐ, nhưng lối chơi của U21 Việt Nam thiếu thuyết phục (29/09/2008)
▪ Ronaldinho cho Inter và Mourinho nếm trái đắng (29/09/2008)
▪ Man City thua trong ấm ức (29/09/2008)
▪ Merseyside dậy sóng, M.U tìm lại niềm vui? (27/09/2008)
▪ Ferguson không sốt ruột trước sự nguội lạnh của Berbatov (27/09/2008)
▪ Liverpool đặt niềm tin vào Gerrard cho trận derby (27/09/2008)