Man City thua trong ấm ức
Các Website khác - 29/09/2008

Bị xử ép trong một số tình huống nhạy cảm, gã nhà giàu mới nổi tối qua ngậm đắng nuốt cay rời sân của Wigan trắng tay, dù Robinho thi đấu trọn trận. Tottenham vòng này cũng thua thất vọng, tiếp tục bị đày ở cuối bảng xếp hạng.

Cả Man City và Tottenham tối qua đều thi đấu trên sân khách. Trong khi đội bóng thành Manchester thua Wigan 1-2, thì Tottenham nhận thất bại 0-2 trước Portsmouth.

Vòng 6

Khác với trận thua Brighton ở Cup Liên đoàn, Man City tối qua ra sân với hầu hết những ngôi sao lớn họ có hiện nay, nổi bật nhất chính là Robinho và Shaun Wright-Phillips. Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn đồng nghĩa với việc họ tạo được thế trận tốt hơn đội chủ nhà.

Trong bối cảnh đó, chính sự lỏng lẻo trong hệ thống phòng ngự của Man City là chất phụ gia hợp lý cho bàn mở tỷ số xứng đáng của Wigan ở phút 16. Tác giả bàn thắng là Valencia.

Man City bật ngược lên ngay sau đó để tìm bàn gỡ. Cơ hội đầu tiên thuộc về Robinho nhưng không thành. Ở tình huống ngon ăn thứ hai, niềm vui thực sự là bàn san bằng tỷ số 1-1 mới đến với đội khách giàu có, nhờ cú vô-lê đơn giản của Kompany.

Nhưng rồi, mọi nỗ lực của Man City trận này đều bị đổ ra sông ra biển bởi quyết định có phần sai lầm của trọng tài khi thổi phạt đội khách penalty ở phút 34. Các pha quay chậm đều cho thấy mức độ truy cản của Garrido lên Palacios là không nghiêm trọng và không đủ mạnh để ngôi sao người Honduras phải ngã lăn ra trong cấm địa.

Thất bại của Man City tối qua có phần nào bóng dáng của trọng tài. Ảnh: AP.

Quyết định của trọng tài Steve Bennett là không thay đổi. Trên chấm 11 mét, Zaki bình tĩnh hạ gục thủ thành Joe Hart, nâng tỷ số lên 2-1 cho Wigan. Trong hiệp hai, Man City bất thành trong việc tìm bàn gỡ dù chơi rất nỗ lực và tạo được khá nhiều cơ hội ngon ăn. Trong đó đáng kể là pha hỏng ăn của Elano và Wright-Phillips.

Chưa nuốt trôi cục tức sau bàn thua thứ hai, nỗi ấm ức của đội bóng áo xanh càng dâng thêm cao khi Wright-Phillips bị Bramble truy cản trái phép trong cấm địa, nhưng trọng tài vẫn làm ngơ. Về phần Robinho, quãng thời gian này anh thi đấu không tốt, hầu như đánh mất phương hướng và không tạo được hiệu ứng tích cực lên đồng đội.

Đội hình thi đấu:

Wigan: Kirkland, Melchiot, Bramble, Boyce, Figueroa, Valencia, Palacios, Cattermole (Brown, 53'), Kapo, Heskey, Zaki.
Bàn thắng: Valencia 16', Zaki 34' pen.

Man City: Hart, Zabaleta, Richards, Dunne, Garrido, Kompany (Fernandes, 90'), Elano (Sturridge, 84'), Wright-Phillips, Ireland, Robinho, Jo (Evans, 74').
Bàn thắng: Kompany 22'.

Không như Man City, trận thua của Tottenham trên sân Portsmouth tối qua tràn trề thất vọng. Họ vẫn thi đấu trong chông chênh niềm tin và thiếu những phẩm chất cần thiết nên phải trả giá bằng bàn mở tỷ số của cố nhân Defoe trên chấm 11 mét ở phút 34 và bàn nhân đôi cách biệt lên 2-0 của Crouch trong hiệp hai.

Như vậy, kể từ đầu mùa Ngoại hạng đến nay, đại diện của thành London chưa một lần tìm được chiến thắng, họ hòa hai và thua bốn. Đây là khởi đầu tồi tệ nhất của Tottenham trong vòng 53 năm qua ở giả vô địch quốc gia Anh.

Ngoại hạng Anh mùa 2008-2009
TT Đội Trận H/S Điểm

Doãn Mạnh