Đoạt HCĐ, nhưng lối chơi của U21 Việt Nam thiếu thuyết phục
Các Website khác - 29/09/2008

 

 

Với tâm lý muốn chơi trận chia tay giải tưng bừng, HLV Lưu Quốc Tân quyết định trở lại với sơ đồ 4-4-2 sở trường thay cho đội hình 4-2-3-1 thiên về thủ như trận Bán kết gặp Iran. Thành Tài và Quốc Anh sau những phút thể hiện được mình đã có tên trong đội hình xuất phát, Phúc Hiệp cũng được trao cơ hội trên hàng công dù không để lại dấu ấn gì trong những trận đã qua.

Trước đối thủ yếu và chơi co cụm Singapore, đội chủ nhà dễ dàng tung tẩy suốt 90 phút. Nhưng phải chờ đến pha lóe sáng của tiền đạo dự bị Đình Tùng ở phút 85, chiến thắng với đến với đội chủ nhà. Trước đó, đội chủ nhà đã bỏ lỡ khoảng 20 cơ hội thuận lợi.

 
Sự mệt mỏi kéo dài sau gần 1 tháng liên tục thi đấu đã khiến U21 Việt Nam khởi đầu chậm chạp, với sự nặng nề thấy rõ trong từng bước chạy. Hai “mũi khoan” Đức Tài, Văn Khải gần như đánh mất sự sắc sảo và những pha đánh biên sở trường, khiến lối chơi tấn công của đội chủ nhà chỉ còn trông cậy vào khả năng cầm bóng của Đức Thiện và những pha tỉa bóng tinh tế của Thành Tài.

 Mặc dù vậy, trước một Singapore quá khô cứng, U21 Việt Nam dễ dàng chiếm lĩnh tuyến giữa, lên bóng khá nhàn nhã. Điểm nhấn duy nhất trong cách chơi của Singapore là khả năng đột phá của tiền đạo số 17 Abdul Wahid, người đôi khi đã khiến hàng thủ áo đỏ bối rối.

Hàng thủ đông người nhưng chậm chạp và thiếu tổ chức của Singapore dễ dàng bị khoan thủng khi Đức Thiện đá rộng và hai tiền vệ cánh thường xuyên xâm nhập vòng cấm đội khách. Nhưng Đức Thiện và Phúc Hiệp không thể nào đưa bóng vào lưới đối thủ, dù đã tạo ra ngót 10 cơ hội trong hiệp đấu đầu tiên.

 Ngay phút thứ 15, tỷ số đã có thể được mở cho đội chủ nhà nhưng pha đệm lòng của Đức Tài đã bị hậu vệ Singapore phá ra ngay trên vạch vôi. Hàng loạt cơ hội ăn bàn nhãn tiền cũng bị bỏ lỡ đáng tiếc, trong đó pha xử lý khó hiểu nhất là quả đệm lòng vọt xà của Văn Khải từ khoảng cách 12m trong thế không người kèm.

 Những pha hãm thành liên tục của U21 Việt Nam khiến hàng thủ 2 tầng của Singapore bị vỡ vụn. Chỉ tiếc là Đức Tài và Phúc Hiệp lần lượt sút ra ngoài trong những tình thế thuận lợi. Phút 45, Đức Thiện đưa được bóng vào lưới, nhưng trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị.

 Sang hiệp 2, không hiểu vì không hài lòng với hàng công, hay vì nhận thấy đối thủ không có khả năng tấn công, ông Lưu Quốc Tân quyết định tung liền 2 tiền đạo Đình Tùng và Đình Hiệp vào sân thay cho Thanh Hưng (đuối sức) và Văn Khải (bị đau). Tuy nhiên, những nỗ lực tấn công chưa mang lại hiệu quả thì suýt nữa U21 Việt Nam phải trả giá vì khả năng phòng ngự lỏng lẻo.

 Phút 68, hàng tiền vệ đội chủ nhà làm nhiệm vụ “đánh chặn” không tốt, để tiền vệ công của Singapore xâm nhập vòng cấm và chuyền ngang dọn cỗ cho Wahid còn các hậu vệ lại đứng ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng may cho U21 Việt Nam là Wahid dứt điểm cũng… dở không kém các tiền đạo áo đỏ.

 Những phút cuối trận, hai đội đều đánh bài ngửa với nhau. Cả 4 tiền đạo của U21 Việt Nam đều thường trực trước khung thành đội khách, còn Singapore cũng tung tiền đạo thứ 2 vào sân nhằm tận dụng những quả phất bóng dài.

 Tuy nhiên, U21 Việt Nam đã thành công hơn. Phút 85, cầu thủ chơi hay nhất trận là Đức Thiện đi bóng nỗ lực bên cánh trái rồi lật tầm trung cho Đình Tùng đệm lòng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

 

Những phút ít ỏi cuối trận cả 2 đội đều tạo nhiều cơ hội, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Dù không lọt vào được trận chung kết, chiến thắng trong trận tranh giải ba cũng là sự ghi nhận cho những nỗ lực của U21 Việt Nam, những người đã chơi nỗ lực, đoàn kết trong một giải đấu không có nhiều sự chuẩn bị.

Theo Dân trí