Goodison Park sẵn sàng mở đại tiệc đón chào trận derby giàu truyền thống nhất xứ sương mù. Lợi thế sân bãi thuộc về Everton, nhưng lịch sử đang nghiêng về "The Kop". Đại chiến vùng Merseyside sẽ có kết quả hòa? Hai trận hòa đáng thất vọng trước các tân binh (Hull và Stoke) vòng đấu trước không làm giảm đi sức nóng trận derby vùng Merseyside. Trái lại, nó càng tăng thêm động lực, thúc đẩy các học trò HLV David Moyes và Benitez bước vào trận thư hùng với quyết tâm cháy bỏng giành chiến thắng. Liverpool cần 3 điểm để tạo nên sự khởi đầu ấn tượng nhất dưới thời Rafael Benitez. Tuy nhiên, chuỗi thành tích bất bại kể từ đầu mùa cũng không thể che giấu thực tế rằng, hàng công áo đỏ đang chơi rất tệ. Bộ đôi Torres - Keane được kỳ vọng là thế, nhưng cho đến nay họ vẫn không tìm được tiếng nói chung. "El Nino" mới chỉ duy nhất một lần "phát hỏa" chuyến làm khách ở The Light. Robbie Keane còn thảm hơn, chưa được ăn mừng bàn thắng trong màu áo mới.
Khi mà phong độ chưa cao, tiền đạo người CH Ireland đang trông chờ vào "điềm lành" trước cuộc chạm trán. Trong quá khứ, Keane từng 6 lần phá lưới Everton qua 10 trận đấu. Thêm nữa, anh cũng đang mặc áo số 7, trước kia thuộc về Kewell - người luôn để lại hình ảnh đẹp mỗi khi chơi tại Goodison Park.
Liverpool gặp vấn đề nơi tiền tuyến, đối thủ của họ cũng vướng không ít rắc rối dưới hàng phòng ngự. Năm vòng đấu trôi qua, Tim Howard đã phải 12 lần vào lưới nhặt bóng, nhiều nhất trong số các thủ môn ở giải Ngoại hạng. Các nhân tố trụ cột như Yobo, Lescott hay Jagielka bỗng nhiên sa sút một cách bất thường. Trận nào họ cũng để lộ nhiều khoảng trống để đối phương khai thác. Điều đó lý giải tại sao, Everton hiện đang lơ lửng gần giữa BXH (đứng thứ 9). Trong hoàn cảnh khó khăn, đội chủ nhà đón chào sự trở lại của nhà tổ chức Mikel Arteta. Bên cạnh đó, Tim Cahill nhanh chóng lấy lại duyên ghi bàn khi "nổ súng" ở cả hai trận gần đây. Nhằm củng cố khả năng phòng ngự từ xa, nhiều khả năng David Moyes sẽ bố trí cặp tiền vệ trung tâm cơ bắp Castillo - Fellaini đá chính ngay từ đầu. Dù mới gia nhập sân Goodison Park, nhưng cả hai đều đã để lại những dấu ấn nhất định trong lối chơi Everton. Cuộc đụng độ giữa hai đội mùa trước đã có kết cục khá bất ngờ khi Everton thua ngược 1-2. Thế nhưng, tỉ số đó phần nào bị ảnh hưởng bởi nhiều quyết định sai lệch của trọng tài Mark Clattenburg. Còn trận thư hùng hôm nay, cơ hội đang chia đều cho cả hai đội. Dự đoán: Hòa 1-1 Đội hình dự kiến: Everton: Howard - Lescott, Jagielka, Yobo, Neville - Osman, Cahill, Castillo, Fellaini, Arteta - Yakubu. Liverpool: Reina – Arbeloa, Carragher , Agger, Dossena – Babel, Alonso, Mascherano, Gerrard – Keane, Torres. M.U - Bolton: "Quỷ đỏ" vào guồng! Sau hai chuyến làm khách đầy chông gai đến Anfield và Stamford Bridge, M.U đang bị níu chân ở nửa sau BXH. Muốn trở lại cuộc đua VĐ và thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu, nhà ĐKVĐ cần phải tìm lại mạch chiến thắng ngay lập tức.
Hơn một tiếng thi đấu trận gặp Middlesbrough đã cho thấy sự trở lại không đến nỗi nào của Cristiano Ronaldo. Đương nhiên, anh sẽ có tên trong đội hình xuất phát gặp Bolton, nhưng điều đó khiến Sir Alex khó xử. Lấy chỗ cho Ronaldo, chiến lược gia người Scotland buộc phải loại bỏ một trong ba tiền đạo Berbatov, Rooney và Tevez. Rooney rất có thể sẽ bị đẩy lên băng ghế dự bị, bởi HLV Ferguson vẫn muốn trao cơ hội cho Berbatov trong trận cầu không nhiều sức ép (như gặp Liverpool hay Chelsea). Nỗi lo dưới hàng thủ M.U đã được giải tỏa khi Vidic trở sại sau án treo giò. Van der Sar hồi phục chấn thương thần tốc và sẽ bắt chính trong khung gỗ. Kinh nghiệm của thủ môn người Hà Lan sẽ củng cố thêm niềm tin cho các hậu vệ Red Devils. Với Bolton, họ đang phải vật lộn ở tốp cuối sau màn dạo đầu nghèo nàn. Thất bại trước Arsenal đã phô bày sự yếu kém của đội chủ sân Reebok. Lối chơi không được định hình rõ ràng (4-4-2 hay 4-5-1), hàng thủ luôn lúng túng trước áp lực và các chân sút không biết ghi bàn. Dẫu Elmander và Cahill đã có thể thi đấu, nhưng trước mặt HLV Megson vẫn bộn bề khó khăn. Đương đầu với "Quỷ đỏ" đang rất khát khao giành trọn 3 điểm ở Old Trafford, viễn cảnh thất bại đang chờ sẵn Bolton. Dự đoán: M.U thắng 2-0 Đội hình dự kiến: M.U: Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, Hargreaves, Anderson, Ronaldo, Nani, Berbatov, Tevez. Bolton: Jaaskelainen, Steinsson, Andy O'Brien, Samuel, Cahill, Joey O'Brien, Muamba, Nolan, Gardner, Elmander, Davies. Theo Tuấn Thành |
▪ Ferguson không sốt ruột trước sự nguội lạnh của Berbatov (27/09/2008)
▪ Liverpool đặt niềm tin vào Gerrard cho trận derby (27/09/2008)
▪ Robinho sa thải vị đại diện tham lam (27/09/2008)
▪ Sampdoria - Juventus: Nhiệm vụ khó hoàn thành (27/09/2008)
▪ "Inter và Mourinho đừng vội mừng" (27/09/2008)
▪ Của Catalan, trả lại cho Catalan! (27/09/2008)
▪ BĐVN: “Điểm chết”! (27/09/2008)
▪ Cologne cắt đứt mạch bất bại của Schalke (27/09/2008)
▪ Địa ngục và thiên đường (27/09/2008)
▪ Henry bật đèn xanh, Man City và Chelsea được báo động (27/09/2008)