BÊN lỂ HLV Costa Rica vẫn lạc quan. Dù thua Đức nhưng ông A.Guimaraes (gốc Brazil) vẫn khen ngợi toàn đội và tỏ ý tin tưởng trong 2 trận tới sẽ tiếp tục chơi ấn tượng như trận vừa rồi. Ông nói: "Trận đấu cho thấy trình độ của chúng ta thế nào trước một đội mạnh như Đức. Qua đó chúng ta thấy mình có tiềm năng để phát triển tốt hơn trong 2 trận còn lại". Tiền vệ Gomes cam đoan: "Tôi tin chắc sẽ thắng Ba Lan và Ecuador nếu giữ được phong độ như trận này". Cầu thủ Mỹ vẫn được đoàn tụ gia đình. HLV Arena chủ trương cần tạo không khí thật thoải mái cho cầu thủ nên cho phép vợ con cầu thủ được đi theo và ở chung trong khu tập trung ĐT (nhưng không... chung phòng!). Ông nói sự có mặt của người thân bên cạnh sẽ giúp cầu thủ đỡ bị stress đồng thời có hiệu quả nâng cao tinh thần họ; nhất là trong tình hình ĐT Mỹ được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, xung quanh luôn có mặt cả cảnh sát Đức lẫn nhân viên mật FBI và CIA, đến sân tập còn có máy bay trực thăng quần đảo phía trên trông chừng. |
▪ Xem World Cup ở đâu? (10/06/2006)
▪ World Cup ở làng chài (10/06/2006)
▪ Dự đoán: Ngôi sao nào sẽ rực sáng trong mùa hè nước Đức? (10/06/2006)
▪ Quá 28 tuổi không thể vô địch? (10/06/2006)
▪ Anh - Paraguay: Tìm lại ánh hào quang (10/06/2006)
▪ Hạng Vũ cử đỉnh phục anh hùng Brazil nâng cúp hàng thế giới (10/06/2006)
▪ Anh - Paraguay: Tìm lại ánh hào quang (10/06/2006)
▪ Góc nhìn: Nghịch chân (11/06/2006)
▪ Trinidad & Tobago - Thụy Điển: Trò mèo vờn chuột (10/06/2006)
▪ Cung cấp tin nóng World Cup 2006 qua hộp thư 8011001 (09/06/2006)