22h45 phút hôm nay (9.6), khai mạc World Cup 2006: Mọi ngả đường đều dẫn về Munich Arena
* 23h: Đức - Costa Rica * 2h ngày 10.6: Ba Lan - Ecuador
Thảo Nguyên Đêm nay, nhiều triệu người sẽ đổ về xứ Bavaria, trong khi hàng tỉ người khác hướng về sân bóng đẹp như mơ Allianz Arena qua màn hình. Khó mường tượng ra kịch bản 15 phút khai mạc tại Arena, thành phố Munich, khi nó chưa diễn ra; nhưng không khó để nghĩ về kịch bản 90 phút trận mở màn World Cup lần thứ 18 - "opening match". Bởi đối thủ của Đức chỉ là Costa Rica...
 | Thủ quân M.Ballack (phải) có đem lại chiến thắng cho đội tuyển Đức? | Giống như bản hợp xướng đậm nét cổ điển của nhạc sĩ Moritz Eggert sẽ vang trong ngày khai mạc, trong tay thuyền trưởng trẻ Klinsmann cũng đầy đủ như thế những yếu tố cấu thành chiến thắng. Và nếu như chỉ đạo nghệ thuật buổi khai mạc là một Christia Stueckl lão luyện thì chỉ huy "dàn dao hưởng" cỗ xe tăng là hảo thủ Michael Ballack.
Trong sơ đồ chiến thuật hình con thoi của HLV Klinsmann, Ballack là tâm điểm của mọi đợt tấn công. Ngoài khả năng bao quát và cầm trịch trận đấu, tân binh CLB Chelsea còn có thể dứt điểm bằng đầu rất tốt cũng như sút bồi từ tuyến 2. Trên tuyến đầu, cặp tiền đạo Podolski - Klose tỏ ra rất ăn ý trong các trận đấu tập gần đây. Klose từng đóng góp 5 bàn thắng giúp Đức lọt tới trận chung kết cúp thế giới cách đây 4 năm. Vào thời điểm này, Bastian Schweinsteiger và Bernd Schneider là những lựa chọn tối ưu của tuyển Đức hai bên hành lang cánh. Khu trung tâm, Torsten Frings gần như chỉ làm nhiệm vụ thu hồi bóng. Ơ hàng phòng ngự, nếu Metzelder chưa thể sẵn sàng xung trận thì Robert Huth sẽ tác hợp cùng cựu binh Jens Nowotny; trong khi Per Mertesacker và Philip Lahm làm việc ở 2 cánh. Trong khung gỗ, Jens Lehmann là lựa chọn số 1 của Klinsmann. Và...
... Costa Rica là một quốc gia bình yên và xinh đẹp nằm trên dải đất nối hai miền Bắc và Nam Mỹ. Song thỉnh thoảng, người ta vẫn cảm thấy nhàm chán, bởi cuộc sống có quá ít biến động. Bóng đá Costa Rica có lẽ cũng lâm vào trạng thái đó.
Cho đến trước chuyến bay tới Đức, Costa Rica mới chỉ 2 lần giành quyền tham dự một VCK World Cup (1990 và 2002). Đội bóng của A.Guimaraes (cựu tuyển thủ Costa Rica tại Italia 90) đã không tránh khỏi sự "lão hoá" bởi thiếu đội ngũ kế thừa. Có đến 9 cầu thủ Costa Rica từng dự World Cup 2002, trong số đó, đội trưởng Luis Marin và tiền vệ Mauricio Solis đều đã hơn 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Thành thật, nếu không có sự ưu ái về suất dự VCK (CONCACAF được "đặc cách" 3,5 suất), Costa Rica chắc chắn không có cửa góp mặt tại sân chơi tầm thế giới... Nói như thế, để thấy rằng cái bóng của Costa Rica quá nhỏ trước "cỗ xe tăng" Đức.
Quả là quá khập khiễng khi so sánh 2 nền bóng đá: Costa Rica và Đức. Đội tuyển Tây Đức trước đây từng có 5 lần giáp mặt với các đội bóng thuộc vùng Trung Mỹ tại các kỳ World Cup và có đến 4 chiến thắng, 1 hoà. Trận đấu với Costa Rica tại Munich sẽ là "test" kiểm tra quan trọng nhất của "cuộc cách mạng lối chơi Đức cổ điển" mang tên Juergen Klinsmann. Người Đức gửi trọn niềm tin vào Klinsmann, tin rằng vị tướng trẻ của mình có thể lặp lại kỳ tích của "Hoàng đế" Beckenbauer: Vô địch thế giới với cả tư cách cầu thủ và HLV!
Thường những người mê tín cho rằng, trận khai mạc luôn hàm chứa yếu tố bất ngờ, thậm chí có những bất ngờ đến khó tin. France 98 hay Châu Á cách đây 4 năm ít nhiều bị chi phối bởi tín ngưỡng đó. Nhưng Đức 2006 thì không! *** Cách Munich vài chục phút bay, tại Gelsenkirchen, Ba Lan sẽ tiếp Ecuador trong một trận cầu rất khó đoán cũng tại bảng A. Cách đây hơn nửa năm tại Barcelona, Tomasz Klos, Ebi Smolarek và Sebastian Mila giúp Ba Lan đánh bại đối thủ này 3 bàn không gỡ trong một trận giao hữu. Lịch sử oai hùng của bóng đá Ba Lan (từng 2 lần đoạt ngôi đệ tam các năm 1974 và 1982) cũng ở một đẳng cấp cao hơn đại diện Nam Mỹ. "Sân khấu" Đức 1974, Ba Lan từng hạ Argentina 3 - 2. Họ cũng chính là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất ở vòng đấu loại với 27 bàn/10 trận. Song liệu bây giờ, thời thế có đổi thay! |