Chelsea "qua ải" Ewood Park
Các Website khác - 24/12/2007

Trong bối cảnh vắng hàng loạt trụ cột vì chấn thương, Chelsea phải rất vất vả mới giành được chiến thắng tối thiểu trước Blackburn, nhờ pha lập công duy nhất của tiền vệ Joe Cole.

Gạt đi thất bại đau đớn trước kình địch Arsenal ở vòng 17, thầy trò Avram Grant đã tìm lại niềm vui thắng trận ở Ewood Park. Dù Blackburn đang có một phong độ sa sút, nhưng họ cũng gây ra rất nhiều trở ngại cho "The Blues".

Joe Cole ăn mừng bàn thắng - Ảnh: Reuters

Trong 90 phút thi đấu của trận đấu cả hai đội tạo được khá nhiều cơ hội lên khung thành của 2 thủ môn. Tuy nhiên, chỉ có Joe Cole là biết tận dụng thời cơ để làm tung lưới Friedel, giúp Chelsea giành trọn 3 điểm, và tiếp tục cuộc đua tranh ở tốp đầu.

Với lợi thế sân nhà, Blackburn chơi tưng bừng ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Bennett. Thất vọng với sự sa sút của McCarthy, thế nên Mark Hughes chỉ sử dụng duy nhất 1 trung phong cắm là Santa Cruz cùng hộ công Bentley.

Do sở trường đá cánh, nên cựu tiền vệ Arsenal thường xuyên dạt sang biên trái. Phút thứ 6, Bentley xử lý tinh tế ngoài rìa vòng cấm rồi tung ra cú sút mu lai má ngoài rất căng. Tuy nhiên, bóng lại đi hơi cao so với khung thành.

Bất ngờ trước sức ép của Blackburn, các học trò HLV Avram Grant thi đấu khá thụ động. Trước sự phản kháng yếu ớt nơi hàng tiền vệ Chelsea, Bentley lại tạo ra một cơ hội nguy hiểm nữa. Tiếc rằng, cú đá phạt chếch bên góc trái anh thực hiện lại đập trúng xà ngang.

Sau khoảng 15 phút đầu bị dồn ép, nhà Á quân Premiership bắt đầu xốc lại đội hình và dần giành lại thế trận. Trong một tình huống phạt góc lộn xộn trước cầu môn Friedel, Sheva lại lóng ngóng sút vọt xà ở tư thế thuận lợi.

Mặc dù vậy, số CĐV ít ỏi của "The Blues" trên sân Ewood Park đã được dịp ăn mừng ngay sau đó. Nhận đường chọc khe thông minh từ chân Kalou, Joe Cole băng xuống dứt điểm lạnh lùng vào góc cao, mở tỉ số trận đấu.

Kể từ thời điểm này, diễn biến cuộc chạm trán càng trở nên sôi nổi và cởi mở. Đôi bên liên tục tạo ra những tình huống ăn bàn đáng kể về phía 2 đầu khung thành, nhưng hết xà ngang lại đến cột dọc từ chối bàn thắng.  

Thủ môn Cech một lần nữa phải rời sân vì chấn thương. Ảnh AFP 

Phút 32, Cruz căng ngang "dọn cỗ" để Reid đệm chính diện. Tuy nhiên, thủ thành người CH Czech - Petr Cech đã có pha đổ người cản phá xuất thần, đẩy bóng chạm xà bật ra.

Cũng không chịu kém cạnh, Chelsea lập tức có lời đáp trả. Nhạc trưởng Frank Lampard đi bóng thoải mái ở khu trung lộ rồi tung ra cú sút xa sở trường. Lần này, vận may không đứng về phía đội khách khi bóng đập trúng cột dọc.

Sau giờ nghỉ, Mark Hughes chỉ đạo các học trò dồn lên tìm kiếm bàn gỡ. Blackburn chủ yến tấn công ở biên trái, khoét vào vị trí mà Paulo Ferreira trấn giữ. Hiệp 2 trôi qua được ít phút thì "The Blues" gặp thiệt thòi lớn, bởi Petr Cech buộc phải rời sân vì chấn thương (Hilario vào thay).

Áp lực tiếp tục được gia tăng về phía cầu môn Chelsea. Santa Cruz chính là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía đội chủ nhà. Tay săn bàn người Paraguay này đã tận dụng chiều cao đánh đầu hóc hiểm. Dẫu vậy, Hilario đã chơi tập trung và phản xạ kịp thời cứu nguy.

Thời gian càng trôi về cuối, CLB thành London chủ động đá chậm nhằm kìm hãm nhịp độ. Sự nôn nóng của các cầu thủ Blackburn càng khiến họ bế tắc và bối rối trong các đợt lên bóng.

Nếu Friedel không chơi xuất sắc, đội chủ nhà còn có thể thủng lưới thêm sau cú sút tầm thấp vào góc xa của Lampard. Bất lực trong việc tìm đường vào khũng gỗ Hilario, Blackburn đành chấp nhận trận thua thứ 3 liên tiếp ở Premiership.

Đội hình ra sân

Blackburn: Friedel; Emerton, Khizanishvili, Nelson, Warnock; Tugay (Roberts 72'), Reid; Dunn, Bentley, Pedersen; Santa Cruz.
Chelsea: Cech (Hilario 63'); Ferreira, Alex, Carvalho, A Cole; Essien, Mikel, Makelele, Lampard; Kalou, Shevchenko (Wright-Phillips 66'), J Cole (Pizarro 81').

Theo Vietnamnet