Chia điểm thất vọng, Liverpool vẫn lên ngôi đầu
Các Website khác - 02/12/2008

 

Gerrard cũng không thể giúp Liverpool giành chiến thắng.

 Chỉ giành được 1 điểm khi bị West Ham cầm chân 0-0 trên sân nhà đêm qua trong trận đấu muộn nhất vòng 15, Liverpool vẫn vượt qua Chelsea chiếm ngôi đầu bảng Premier League.

Tuy nhiên, thày trò Rafael Benitez hẳn không thể hài lòng với số điểm tối thiểu trước West Ham bởi Liverpool được thi đấu trên sân nhà Anfield. Một lần nữa, “bài toán” hàng công lại tái hiện với đội bóng của Benitez, nhất là khi chân sút số 1 Fernando Torres vắng mặt.

 

Đáng chú ý, đây là trận đấu thứ hai liên tiếp, Liverpool bị chia điểm trước những đối thủ “dưới cơ” ngay tại thánh địa Anfield. Cuối tuần trước, Fulham cũng thành công trong việc cầm chân The Kop với một trận hòa không bàn thắng.

 

“Quỷ đỏ” thành phố cảng vẫn là đội chơi ép sân trong suốt trận đấu nhưng trước lối chơi tử thủ cầu hòa của West Ham, các chân sút Liverpool không sao xuyên phá được hàng thủ The Hammers. Bị cặp trung vệ đội khách kèm cặp quá kỹ, Robbie Keane hiếm khi tung được pha dứt điểm nào nguy hiểm về phía khung thành West Ham, trong khi “ngòi nổ” Steven Gerrard cũng có trận đấu dưới sức.

 

Trở lại những diễn biến chính của trận đấu, Liverpool nhanh chóng kiểm soát bóng và triển khai tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà chỉ cắm một mình Robbie Keane ở phía trên nhưng với hàng tiền vệ 5 người, Liverpool không khó để giành khu trung tuyến làm “bàn đạp” cho các đợt công thành.

 


Liverpool gặp khó khăn trước lối chơi quyết liệt, tử thủ của West Ham


Phút 14, Gerrard “lên tiếng” đầu tiên với cú sút xa buộc thủ môn Robert Green phải cản phá. Bóng bật đến vị trí của Riera nhưng pha đá bồi sau đó của cầu thủ người TBN bị trung vệ Collins ngăn chặn kịp thời.

 

Liên tiếp sau đó là những pha hãm thành của Liverpool khiến hàng phòng ngự West Ham phải nỗ lực chống đỡ. Robbie Keane có cơ hội dứt điểm ngay trong vòng cấm nhưng Green vẫn phản xạ chính xác. Lão tướng Hyypia, người được trao cơ hội đá chính hiếm hoi trong trận này, suýt chút nữa đã lập công khi đánh đầu vọt xà trong gang tấc sau đường phạt góc của Gerrard.

 

Phút 22, lại là trung vệ người Phần Lan lên tham gia tấn công đánh đầu hiểm hóc từ pha phạt góc. Thủ môn Green đã đứng nhìn bóng nhưng Carlton Cole kịp phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu cho West Ham khỏi một bàn thua trông thấy.

 

Tuy bị ép sân nhưng đội khách cũng có tình huống khiến CĐV Liverpool “giật mình”. Phút 38, từ đường phát động tấn công bất thành của Hyypia, cựu tiền đạo Liverpool Bellamy bất ngờ tung cú sút xa từ khoảng 30m rất căng dội khung gỗ đội chủ nhà.

 

Ngay trước giờ nghỉ, tưởng như Liverpool đã có dịp ăn mừng khi Alonso phóng đường chuyền thuận lợi để Kuyt lao vào đánh đầu nhưng vẫn không thắng được Green đầy chắc chắn trong khung gỗ.

 


Đội chủ nhà buộc phải chia điểm khi không thể tận dụng cơ hội ghi bàn


Sau giờ nghỉ, kịch bản trận đấu vẫn không có gì thay đổi với thế chủ động thuộc về đội chủ sân Anfield. Phút 57, tới lượt Benayoun thử vận may bằng cú “đại bác” nhắm vào góc cao khung thành. Một lần nữa, Green lại là người chiến thắng các nỗ lực của đội chủ nhà khi xuất sắc đẩy bóng vọt xà.

 

Nhận thấy sự bế tắc của Keane, HLV Benitez quyết định thay anh bằng tiền đạo trẻ David Ngog. Nhưng khi mà sự điều chỉnh của nhà cầm quân người TBN chưa phát huy tác dụng thì cầu môn Liverpool lại có phen “sóng gió”. Carton Cole chút nữa khiến đội chủ nhà “khóc hận” khi đánh đầu chệch cột trong tấc gang sau đường chuyền của Bellamy.

 

Thêm Babel được tung vào sân thay Riera, Liverpool vẫn bất lực trong việc tìm tới mành lưới của West Ham. Cơ hội cuối cùng của The Kop là cú dứt điểm của Dirk Kuyt ở phút 87 nhưng đêm qua, Robert Green đơn giản là không thể đánh bại! 

 

Đội hình thi đấu

Liverpool: Reina - Arbeloa, Carragher, Hyypia, Dossena - Benayoun, Gerrard, Alonso, Riera (Babel 78'), Kuyt - Keane (Ngog 66').

 

West Ham: Green - Neill, Collins, Upson, Ilunga - Faubert (Boa Morte 86'), Parker, Mullins, Behrami - Bellamy, Cole.

 

BXH Premier League 2008/09

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Liverpool

34

15

10

4

1

21-8

2

Chelsea

33

15

10

3

2

33-6

3

Man Utd

28

14

7

4

2

26-11

4

Arsenal

26

15

8

2

5

27-19

5

Aston Villa

25

15

7

4

4

22-16

6

Hull City

23

15

6

5

4

22-24

7

Everton

22

15

6

4

5

20-22

8

Portsmouth

22

15

6

4

5

18-22

9

Bolton

20

15

5

2

7

18-17

10

Fulham

19

14

5

4

5

12-11

11

Wigan

19

15

5

4

6

18-19

12

Middlesbrough

19

15

5

4

6

17-21

13

West Ham

18

15

5

3

7

17-22

14

Stoke City

18

15

5

3

7

15-25

15

Man City

17

15

5

2

8

29-23

16

Newcastle

15

15

3

6

6

17-21

17

Tottenham

15

15

4

3

8

17-21

18

Sunderland

15

15

4

3

8

13-24

19

Blackburn

13

15

3

4

8

16-29

20

West Brom

11

15

3

2

10

11-26

HN