Cầu thủ con cưng và sự thăng hoa trên từng bước chạy
Hỏi cầu thủ nào có thể ém trọn hành lang phải sau sự ra đi không bao giờ trở lại của số 7 David Beckham, người Old Trafford sẽ trả lời nhanh nhảu không gợn chút suy tư, đó chính là tiền vệ đến từ Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.
Sự ra đi của David Beckham tới Real Madrid đã để lại chiếc áo số 7 huyền thoại và chính Alex Ferguson đã quyết định trao chiếc áo số 7 vào tận tay Ronaldo. Một tài năng của thế hệ mới tiếp bước những số 7 huyền thoại của M.U như đội trưởng đội tuyển Anh David Beckham, King Eric Cantona, Bryan Robson và George Best.
Chập chững bước lên thảm cỏ xanh trong "Nhà hát của những giấc mơ" từ năm 2003, 5 năm thử lửa trong môi trường bóng đá khắc nghiệt nhất hành tinh đã tôi luyện bản lĩnh cho C. Ronaldo và đây mới là lần thứ 2 của riêng mình, "Kluivert" (biệt danh của C.Ronaldo) cùng các chú Quỷ đỏ nâng cao chiếc cúp Premier League danh giá.
Thành tích của "số 7" sân Old Trafford hiện chỉ đứng sau huyền thoại Dennis Law (46 bàn ở mùa giải 1963 - 1964) và đàn anh Van Nistelrooy (44). Nhưng anh còn muốn nhiều hơn thế.
Mới đây, phát biểu trên báo chí, Ronaldo tỏ ý ước nguyện mình sẽ ghi được 50 bàn mùa tới trên tất cả các mặt trận. "Tôi không chỉ cải thiện được mình mùa này. Tôi cố gắng để ngày càng chơi tốt hơn. Ở thời điểm này tôi thấy mình tiến bộ nhiều so với khoảng 5 năm trước". Khi ấy, cả thế giới túc cầu phải ngả mũ chào thua trước gót giầy anh.
Sẽ là quá viển vông nếu câu nói đó đặt vào miệng một tiền đạo thực thụ cỡ Rooney, Drogba, thậm chí cả bậc chiếu trên như Van Nistelrooy bây giờ thì cũng chùn gối, mỏi chân. Nhưng với Ronaldo, tất cả đều có cơ sở, 9 bàn nữa là chạm đích đỉnh cao.
Chính sự tiến bộ ấy giúp Ronaldo có một mùa giải bội thu ăm ắp giải thưởng lớn nhỏ. Cuối tháng tư vừa qua anh nhận được danh hiệu cầu thủ hay nhất trong năm do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bình chọn. Bốn ngày sau, anh nhận danh hiệu tưng tự từ Hiệp hội các cây bút thể thao Anh (FWA).
Ngay sau khi kết thúc giải Ngoại hạng, tiền vệ cánh của MU lại được nhận thêm danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm do CĐV đội nhà bình chọn. Ngoài ra, cú sút phạt của anh ghi vào lưới Portsmouth hồi tháng một cũng được bình chọn là Bàn thắng đẹp nhất giải năm nay.
Đó là kỹ thuật khéo léo của Romario, chất hào hoa, ngắt nhịp bóng gọn mắt của Zidane, tốc độ của Micheal Owen, đệ tử đảo chân kiểu "chàng hô" Ronaldinho. Những pha đột kích vòng 16m50 của anh thực sự là màn solo xiếc chân hoàn hảo đến kinh ngạc.
Một tài năng bẩm sinh, anh có thể chơi ở bất cứ vị trí nào trên hàng tấn công: cánh trái , cánh phải và kể cả ở giữa. Việc Ronaldo chuyển đến Old Trafford đã tạo nên làn gió mới lạ cho Premiership.
Các đối thủ bắt đầu bắt bài được những bước chạy, sự di chuyển của Ronaldo và rõ ràng đôi khi anh cũng đã lạm dụng kỹ thuật của mình. Khi mà anh vẫn còn đầy mưu mẹo trong những pha qua người, những miếng gài bóng khiến trái bóng thoắt ẩn, thoắt hiện thì vẫn còn những "kẻ ngốc" nhìn trái bóng chui vào lưới.
"Thương hiệu" cá nhân mà siêu sao C.Ronaldo đang có là sự thèm thuồng ra mặt của ông ít nhà tài phiệt tư bản muốn có anh để hoàn thiện các miếng ghép chiến thuật.
Mới đây, cả Real lẫn Barca đều ve vãn bằng những bản hứa hợp đồng khổng lồ chỉ để tiền vệ này nhoay nhoáy vài chữ ký.
Mặc dù đã chất một núi tiền 80 triệu Euro (53,4 triệu bảng) nhằm lôi kéo siêu tiền vệ Cristiano Ronaldo về sân Bernabeu, nhưng vị chủ tịch Real Madrid Ramon Calderon vẫn bị số 7 của MU tỏ thái độ “thờ ơ” bằng lời tuyên bố không cái giá nào có thể khiến anh rời khỏi Manchester United.
>> “Hoàng tử thành Milan” và giấc mơ có thật |
Ái tình phiêu lưu là vậy nhưng người ta vẫn thấy C. Ronaldo chạy bon bon trên sân cỏ như xe công thức một (Ảnh: fotopages.com) |
Có thể con số 7 bàn thắng anh đã ghi được sẽ không có điểm dừng mặc dù hàng thủ Chelsea không phải dễ nhằn. 4 năm trước tại đấu trường Euro, Ronaldo đã khóc hận khi để các cầu thủ đến từ xứ sở thần thoại Hy Lạp nẫng tay. Mùa hè này, động lực từ Premier League và Champions League sẽ giúp anh đòi món nợ ngàn cân đó.
▪ Real Madrid muốn chinh phục Ronaldo (17/05/2008)
▪ Giám sát - “Ông kẹ” của... “vua” (17/05/2008)
▪ Ronaldo bất ngờ “treo” khả năng ở lại MU (16/05/2008)
▪ MU chính thức “trói” Rio Ferdinand tới 2013 (16/05/2008)
▪ Ronaldo chính thức nhận giải Vua phá lưới Premiership (16/05/2008)
▪ Grant lại gây sự với Ferguson (15/05/2008)
▪ Zenit lần đầu tiên vô địch cúp UEFA (15/05/2008)
▪ MU sẵn sàng chi 30 triệu cho bộ đôi Alves - Fabiano (14/05/2008)
▪ Giấc mơ Champions League của Chelsea bị đe dọa (14/05/2008)
▪ Roma mất “cầu thủ thứ 12” trong trận quyết đấu (14/05/2008)