Tuyên bố của ông Thanh làm nhiều quan chức LĐBĐ VN, nhất là những người lo vận động tài trợ, giật mình vì thương hiệu Number One cũng là nhà tài trợ chính cho V-League 2005. Nhưng mới qua có một mùa mà họ cảm thấy ngán ngẩm vì giải có nhiều tai tiếng tiêu cực. Ông Thanh bộc bạch: “Chúng tôi luôn mong được hỗ trợ cho bóng đá VN nhưng khổ nỗi viễn cảnh cho mùa giải mới còn nhiều chuyện phức tạp quá và không thấy LĐBĐ VN giải quyết rốt ráo”.
Hết tháng 10 rồi, thời hạn cuối để LĐBĐ VN kết luận những vấn đề tiêu cực bị phanh phui như đã hứa, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Ngay Báo Bóng Đá, cơ quan ngôn luận của LĐBĐ VN, số ra ngày 30–10, cũng phê phán: “Kéo dài thời gian (kết luận về các vụ tiêu cực) càng lâu càng gây ảnh hưởng tiêu cực đến cả nền bóng đá”.
Lâu nay, LĐBĐ VN thường than vãn chuyện tìm nguồn tài trợ là khó khăn nhưng lần này, chính nhà tài trợ mới là người trách ngược. Không rõ sự thụ động của LĐBĐ VN kéo dài cho đến bao giờ?
T.Trung
▪ Xử lý "máy chém" tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình như thế nào? (28/10/2005)
▪ Làm thế nào để tránh doping? (29/10/2005)
▪ Ghi nhanh không khí ăn mừng chiến thắng (29/10/2005)
▪ Thời gian để sống và để chết (30/10/2005)
▪ 17h50 chiều nay, U.23 Việt Nam - U.20 Nhật Bản (trực tiếp trên VTV3): Hoà là vô địch... (30/10/2005)
▪ Không sợ Thái? (29/10/2005)
▪ "Hoãn binh chi kế" (29/10/2005)
▪ 140 tay golf tham dự giải VTC Invitational 2005 (29/10/2005)
▪ Quyền Anh nữ chờ Olympic 2012 (29/10/2005)
▪ Real trả giá vì hợm hĩnh (29/10/2005)