Loạt trận giao hữu cuối tuần: Người Đức lạc quan Cứ mỗi ngày, HLV Juergen Klinsmann lại đưa ra một đáp án mang tính kích cầu cho cuộc cách mạng "tìm đường vào khung thành đối phương". Dù rằng Luxembourg chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm thì cũng không một công dân Đức nào phủ nhận công trạng của thuyền trưởng trẻ Klinsmann khi đội nhà nã cho đối phương 7 bàn không gỡ...
Ngay cả khi Đức từng thắng đến 12-0 trước CLB quân xanh ở Geneva (Thụy Sĩ) cách đây vài ngày thì Juergen Klinsmann cũng không hài lòng về các học trò như thế. Ông nói: "Đó là điều mà người hâm mộ chờ đợi. Chúng tôi đã lao động cật lực để có được kết quả này. Hôm nay, đội bóng của tôi đã thể hiện một đẳng cấp cao hơn nhiều so với Luxembourg. Nhưng tuyển Đức vẫn còn rất nhiều việc phải làm". Vắng tiền vệ thủ quân M.Ballack (chấn thương nhẹ), nhưng Klinsmann có thể yên tâm với bộ tứ tiền vệ: Tim Borowski, Torsten Frings, Bernd Schneider và Bastian Schweinsteiger; bởi họ đã làm rất tốt, cả trong thu hồi bóng lẫn phát động tấn công. Tất cả các bàn thắng của họ đều xuất phát từ những tình huống phối hợp khá bài bản từ tuyến 2, trong đó, điểm sáng nhất là tiền vệ trẻ Tim Borowski. Thể lực dồi dào và sự tự tin giúp Tim thế vai Ballack như một "playmaker" (chuyên gia làm bóng) như không thể tốt hơn. Trong khi đó, sự ăn ý trên tuyến đầu giữa Miroslav Klose và 2 người tác hợp Podolski cũng như Neuville (trong nửa cuối hiệp hai) giúp Klinsmann khá yên tâm. Chả thế mà ông Klinsmann tự tin: "Chúng tôi muốn chơi đủ 7 trận đấu tại World Cup này. Đức luôn nhìn về phía trước và chúng tôi muốn mỗi sáng mai thức dậy, đó không phải là giấc mơ". Trong khi thủ thành Jens Lehmann đã lấy được niềm tin nơi người hâm mộ ở vị trí chốt chặn thì chấn thương nhẹ của Robert Huth ở trận này đã khiến Klinsmann thoáng lo lắng. Đức sẽ còn 2 trận giao hữu nữa, trước Nhật Bản (ngày 30.5) và Colombia (2.6). Tại bảng A, thầy trò Klinsmann chỉ phải đối mặt với các đối thủ tương đối yếu là Costa Rica, Ba Lan và Ecuador. Và nếu như đội chủ nhà có thể chơi đủ 7 trận như Klinsmann nói, họ sẽ có mặt tại Berlin ngày 9.7. Tất nhiên, đó không phải là con đường dễ đối với "những cỗ xe tăng" Đức. Trong một cơn mưa bàn thắng khác tại bán đảo Iberia, Bồ Đào Nha đè bẹp đối thủ vô danh - Đảo Cape Verde - 4-1, trong đó thủ quân Pauleta 2 lần lập công. Trong khuôn khổ bảng D, đội duy nhất có thể cản bước Bồ Đào Nha là Mexico (thua Pháp 0-1 tại Stade de France), bởi Iran và Angola đều không phải là đối thủ của đương kim á quân châu Âu. Trận này, người hâm mộ nhận thấy sức sống của Bồ Đào Nha từ 2 tuyến đầu với Deco, Luis Figo, Nuno Maniche, Armando Petit, Cristiano Ronaldo và tất nhiên Pedro Pauleta. Sức trẻ xen lẫn kinh nghiệm, tài năng cộng hưởng sáng tạo, có lẽ thứ duy nhất Bồ Đào Nha còn thiếu là sự tập trung để có thể chinh phục đấu trường thế giới. Cách Iberia khoảng hai trăm dặm ngược lên phía bắc, Hà Lan đã nhẹ nhàng vượt qua Cameroon 1-0, với bàn duy nhất do Ruud van Nistelrooy ghi. Một số kết quả đáng chú ý khác: Thụy Sĩ - Bờ Biển Ngà: 1-1, Trinidad & Tobago - Xứ Wales: 1-2, Paraguay - Đan Mạch: 1-1, Serbia & Montenegro - Uruguay: 1-1, Tây Ban Nha - Nga: 0-0... Thảo Nguyên |
▪ Tin thể thao ngày 29.5.2006 (29/05/2006)
▪ Chuyển động cùng World Cup (29/05/2006)
▪ Nguyên tắc... (29/05/2006)
▪ Nước Đức trước giờ G ngày D: Vừa mừng... vừa run (29/05/2006)
▪ "Thượng phương bảo kiếm" (27/05/2006)
▪ Ý chí (27/05/2006)
▪ Muôn nẻo đường "săn" vé (27/05/2006)
▪ Muôn nẻo đường "săn" vé (27/05/2006)
▪ Chuyển động cùng World Cup (27/05/2006)
▪ Vòng 18 Giải hạng hạng Nhất QG: Đồng Tháp bất ngờ thất bại 0-2 trên sân QK4 (28/05/2006)