Lượt về vòng 1/16 Champions League: Real Madrid 1-2 AS Roma "Kền kền trắng" gẫy cánh tại Bernabeu
Các Website khác - 06/03/2008
Tưởng rằng sẽ dễ dàng đánh bại được đối thủ ngay trên thánh địa Bernabeu, nhưng trước một AS Roma đã lột xác không còn là một anh lính mới tại đấu trường Champions League, "Kền kền trắng" đã phải ôm hận rời bỏ cuộc chơi sớm tại vòng 1/16 sau khi thất bại ở cả hai loạt trận trước đại diện của Ý...
 
Không phải Real Madrid, chính AS Roma đã bay cao tại Bernabeu

Thất bại ở trận lượt đi trên sân khách, đội chủ nhà Real Madrid không còn cách nào khác là phải dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu. Với một đối thủ có nhiều cá nhân có thể gây đột biến như Roma, đoàn quân của HLV Schuster buộc phải có bàn thắng sớm hòng phủ đầu nếu như không muốn cuốn theo lối chơi của đối thủ. Vì thế, ngay khi trọng tài cho bắt đầu trận đấu, các cầu thủ chủ nhà đã chủ động đẩy cao tốc độ của trận đấu.

Mặc dù thiếu vắng tiền đạo Van Nistelrooy, nhưng với sự trở lại của Robinho và khả năng càn lướt của Bapista, lối chơi của "Kền kền trắng" có sự biến hoá và khiến AS Roma khá vất vả trong việc cản phá. Tuy nhiên, đã có được bài học trước trận thua 1-7 trên sân Old Trafford nên các cầu thủ Roma trong trận đấu trên sân Bernabeu đã có sự tập trung cao hơn trong phòng ngự. Bên cạnh việc cản phá các đợt lên bóng với tốc độ cao của đội chủ nhà, các học trò của HLV Spalletti còn tổ chức được những đợt phản công khá sắc nét về phía khung thành thủ môn Casilas. 15 phút đầu tiên trận đấu diễn ra khá sôi nổi với tốc độ diễn ra rất nhanh với đôi chút ưu thế nghiêng về phía các cầu thủ chủ nhà.


Trước hàng thủ vững chắc của Roma, Robinho đã không thể làm phép

Hai đội liên tục ăn miếng trả miếng. Real Madrid là đội có được cơ hội đầu tiên khi ở phút thứ 16, trong một tình huống đá phạt, Bapista đã sút bóng chạm hàng rào đổi hướng. Tuy nhiên, sự tập trung cao độ của Doni đã giúp cho AS Roma tránh khỏi bàn thua sớm. Ngay lập tức, đội khách đá có câu trả lời sau đó chỉ một phút. Từ một pha phản công nhanh, tiền vệ Aquilani đã liên tiếp có 2 cú sút xa cực kì hiểm hóc uy hiếp khung thành Real Madrid. Nếu như ở cút sút đầu tiên bóng chạm xà ngang khung thành, thì ở cú sút thứ hai, thủ môn Iker Casilas đã xuất sắc cản phá. Nhưng đội chủ nhà cũng không tỏ ra thua kém khi ở phút 21, Bapista đã có cơ hội đối mặt với người đồng hương Doni nhưng sự có mặt kịp thời của trung vệ Mexes đã không cho đội chủ nhà có bàn thắng dẫn trước.

Nếu như các pha tấn công của đội chủ nhà chủ yếu dựa vào hai cầu thủ người Brazil là Robinho và Bapista, thì đoàn quân của HLV Spaletti lại dựa vào những cú sút xa từ tuyến tiền vệ. Ở hiệp một, các cầu thủ của Roma không hề có ý định xâm nhập vào vùng cấm địa của Real mà chủ yếu uy hiếp khung thành bằng những cú sút xa, đặc biệt là của Aquilani. Những pha dứt điểm từ xa của tiền vệ mang áo số 8 bên phía Roma thực sự đã nhiều lần làm cho cả CĐV lẫn BLĐ Real Madrid phải giật mình. Mặc dù cả hai bên đều tạo được khá nhiều cơ hội trong 45 phút thi đấu đầu tiên, nhưng sự chắc chắn của hàng hậu vệ cộng với sự tập trung của 2 thủ môn Doni và Casilas nên hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.


Hiệp một kết thúc với tỷ số hoà 0-0 dù Bapista đã rất nỗ lực

Sang hiệp hai, cả hai bên đều đã có những sự thay đổi nhất định trong chiến thuật. Mặc dù phải giành được thắng lợi mới giành quyền đi tiếp, nhưng trước lối đá phòng ngự chặt chẽ của đội khách AS Roma, đội chủ nhà chủ động chơi chậm lại và tìm cách khai thác sơ hở của đối phương. Bên phía Roma, cũng đã có những thay đổi nhưng thay vì tăng cường hàng thủ , Spalletti lại tung Vucinic vào sân. Có lẽ HLV của Roma hiểu rằng, đây đang là thời điểm cần phải tăng cường sức tấn công nhằm giảm bớt áp lực cho hàng phòng thủ. Và những tính toán của Spalletti ngay lập tức đã có tác dụng khi Vucinic vừa vào sân đã khiến cho cả sân Bernabeu gần như chết lặng.

Phút 66, Tonetto có pha băng lên dũng mãnh bên cánh trái rồi căng ngược trở lại cho Vucinic. Cú vung chân rất nhanh của tiền đạo người Montenegro đã chiến thắng được Calsillas nhưng một lần nữa xà ngang lại cứu thua cho Real một bàn thua trông thấy. Sức tấn công của Roma khi Vucinic được tung vào sân đã khiến cho hàng phòng ngự của Real Madrid bắt đầu bộc lộ sự lúng túng. Phút 70, từ một pha phạm lỗi với Vucinic ngay sát đường biên ngang trung vệ Pepe phải nhận thẻ vàng thứ hai và buộc phải rời sân. Chơi với 10 người, hàng thủ của Real vốn đã thiếu chắc chắn lại càng trở nên lỏng lẻo hơn.


Vucinic đã khiến cả sân Bernabeu chết lặng trước bàn thắng ấn định

Tận dụng lợi thế hơn người, các học trò của Spalletti đã biết điều đó thành đòn quyết định hạ gục đối thủ. Hai phút sau khi Pepe rời sân, từ đường chuyền bên cánh trái của Perrotta, tiền vệ Taddie chọn điểm rơi chính xác đánh đầu tung lưới của Calsillas. Bàn thua đã khiến cho cả sân Bernabeu hoàn toàn câm lặng. Để giành quyền đi tiếp họ cần phải ghi ít nhất hai bàn thắng nữa. Đó thực sự là một nhiệm vụ quá khó khăn cho "Kền kền trắng" lúc này.

Tuy nhiên đội trưởng Raul một lần nữa lại nhen lên ngọn lửa hy vọng cho đội chủ nhà khi ghi bàn gỡ hoà chỉ sau đó 3 phút. Phút thứ 75, khi các cầu thủ Roma đang còn chưa hết vui sướng bởi bàn thắng dẫn trước, thì Raul đã bất ngờ có cơ hội đối mặt với Doni từ đường chuyền tinh tế của Robinho. Và tất nhiên tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hoà cho Real Madrid. Có được bàn thắng gỡ hoà, tinh thần các cầu thủ Real Madrid được đẩy lên cao, nên dù phải thi đấu với 10 người trên sân các cầu thủ chủ nhà vẫn dồn ép được đối thủ phải co về phòng ngự. Nhưng chính sự nôn nóng trong tấn công của Real đã tạo điều kiện để AS Roma tung đòn quyết định chấm dứt mọi hy vọng bay cao của “Kền kền trắng”. Phút 90, Từ quả phạt bên cánh phải, bóng được chuyền vào trong vòng cấm và Vucinic lần này đã không bỏ lỡ cơ hội đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện nước Ý.


Niềm vui của các cầu thủ AS Roma khi đánh bại Real Madrid ở cả 2 lượt trận

Vượt qua Real Madrid với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận, AS Roma đã chứng tỏ họ không còn non nớt tại đấu trường Champions League nữa. Vì thế, dù đối thủ tiếp theo của Roma có là đội nào đi chăng nữa thì chắc hẳn đội đó sẽ phải thi đấu với toàn bộ sức mạnh của mình nếu không muốn bị AS Roma đánh bại. Ở 2 trận đấu còn lại, Chelsea đã có được một chiến thắng nhẹ nhàng trước Olympiakos với tỷ số 3-0, còn đại diện duy nhất của nước Đức đã chiến thắng Porto trên loạt đá penalty sau khi hoà 1-1 ở hai lượt trận.

Kết quả các trận đấu:

Real Madrid- AS Roma: 1-2

Porto- Schalke: 0-1

Chelsea- Olympiakos: 3-0

Đội hình thi đấu:
Real Madrid
: Iker Casillas; Míchel Salgado (Miguel Torres 64'), Pepe, Cannavaro, Heinze; Gago, Diarra (Drenthe 61'), Guti; Baptista (Soldado 85'), Robinho, Raúl
AS Roma: Doni; Cicinho (Panucci 87'), Mexes, Juan, Tonetto; De Rossi, Aquilani; Taddei, Perrotta (Pizarro 76'), Mancini (Vucinic 64'); Totti.

Tiến Thịnh - VTV.vn