Mất tướng Hai con Tử Long vào lạy dưới đất thưa: "Cha tôi đêm qua bị bệnh nặng qua đời rồi". Khổng Minh giậm chân xuống đất khóc, mà than rằng: "Tử Long mất đi nhà nước tổn thất mất một cột cái, ta thì gãy mất một cánh tay rồi"... Sự vụ vỡ lở đã lâu, nhưng đến giờ này, LĐBĐVN mới quyết tìm người thay thế ông Vinh và ai cũng rõ ông Lê Thụy Hải đã được bổ nhiệm. "Tướng" Vinh nếu sinh năm 1946, tuổi Bính Tuất thì sang năm là năm tuổi - cũng là năm hạn. Có người bảo: "Hạn sớm là hạn nhẹ". Người ác khẩu nói khác: "Bính biến vi tù". Ông Vinh khó tránh khỏi lao lý. Vấn đề là mức độ nặng nhẹ thế nào thôi!". Chuyện này là của bên công an, tất cả những "ý kiến" trên chỉ ở mức "dưới tham khảo". Duy có điều chắc chắn là ông A.Riedl rất buồn; dù ông không giậm chân than như Khổng Minh khi hay tin mất Triệu Tử Long. Nhưng "tướng" Vinh từng là cộng sự, từng là "cánh tay" của ông chinh chiến trong mấy đợt ông được mời làm "nguyên suý", nên ông buồn là đúng thôi. Song không biết ông có giận "tướng" Vinh hay không thì chỉ có ông và trời mới biết được. Bùi Hàn Sỹ |
▪ Giải mã nụ cười (19/10/2005)
▪ Hiệp hai! (20/10/2005)
▪ Bắt... lại bắt... (21/10/2005)
▪ 130 triệu và 10% (22/10/2005)
▪ Liverpool gặp khó? (19/10/2005)
▪ HLV trưởng ĐT U.23 Riedl: "Thời kỳ tồi tệ của bóng đá VN" (20/10/2005)
▪ Ronaldo "bồ" bị bắt vì cưỡng dâm? (21/10/2005)
▪ 80 triệu đồng cho quả bóng có chữ ký của Chủ tịch FIFA (22/10/2005)
▪ IOC không đưa wushu vào chương trình thi đấu Olympic 2008: "Mất mát lớn của thể thao Việt Nam" (19/10/2005)
▪ Quá ít quân bài dự trữ (22/10/2005)